I. Sau cuộc đấu súng trên đỉnh Lũng Xá, đối tượng Sồng A Gia, Gư A Sông đã được di lý về Hà Nội. Gần 1 năm khẩn trương mở rộng vụ án, CQ CSĐT TP Hà Nội đã tiến hành khởi tố 17 bị can về hành vi buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy gồm:

Sồng A Gia (SN 1957, trú tại Tà Dê Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La); Đinh Mạnh Cường (SN 1964, trú tại tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu); Trần Thanh Tùng (SN 1965, trú tại ngõ 162 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội); Trần Ngọc Hoan (SN 1963, trú tại phường Tô Hiệu, TP Sơn La); Trịnh Văn Hoà (SN 1960, trú tại Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội). Đặng Đình Hùng (SN 1946, trú tại phường Hồng Hà, Yên Bái); Giàng A Thào (SN 1974, trú tại Lóng Luông, Mộc Châu); Đỗ Văn Lạc (SN 1965, trú tại Ngọc Tảo Phúc Thọ, HN). Khuất Thị Hoa (SN 1969, trú tại Cụm 9 Ngọc Thảo, Phúc Thọ, HN); Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1966, trú tại Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội). Trần Thị Hương (SN 1966, trú tại Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, HN); Gư A Sông (SN 1974, trú tại Xốp Bâu, Sầm Nưa, Lào); Bùi Thị Thơm (SN 1965, trú tại tiểu khu 10 Mộc Châu Sơn La); Trịnh Thị Hằng (SN 1960, trú tại tiểu khu 13 Mộc Châu, Sơn La); Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1966, trú tại An Dương, Yên phụ, Tây Hồ, HN) và Vũ Văn Nội (SN 1975, trú tại Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La).

 

 

leftcenterrightdel
 

Dẫn giải đối tượng Gư A Sông về Hà Nội. Ảnh: L.Phong

Tài liệu điều tra của CQCA cho thấy, đầu tháng 8-2003 Gư A Sông cùng các đối tượng người Lào mang 32 bánh heroin từ bản Muống, Huổi Hiềng (Xốp Bâu, Sầm Nưa, Lào) vượt biên theo đường bộ sang Việt Nam đến bản Tà Dê bán cho Sồng A Gia với giá 3.550 USD/bánh. Chúng thỏa thuận khi nào Gia bán được heroin thì sẽ thanh toán tiền. Ngày 13-1-2014, Gư A Sông vượt biên sang nhà Gia để lấy tiền bán 32 bánh heroin cho y và đồng bọn. Khi Sông có mặt ở nhà Gia để thanh toán tiền thì đúng lúc CQCA thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Gia nên đã bắt giữ Gư A Sông.

Qua khám xét thu giữ tại nhà Gia 29 bánh heroin, gần 800 viên bột nén màu đỏ, 1 khẩu colt, 13 viên đạn, tiền, cân tiểu ly… Tại CQCA Gia đã khai nhận nguồn gốc số heroin mà CQĐT thu giữ y mua của các đối tượng người Lào. Ngoài ra y còn khai nhận đã mua heroin nhiều lần với số lượng lớn của các đối tượng người Lào từ đầu năm 2000 cho tới khi bị bắt với giá 3.500 USD/bánh (nếu trả tiền ngay) và 3.550 USD/bánh (nếu cho nợ). Số ma tuý y mua của các đối tượng người Lào sau đó đem bán cho Đinh Mạnh Cường, Giàng A Thào, Trần Ngọc Hoan, Trần Thanh Tùng, Trịnh Văn Hòa, Đặng Đình Hùng… với giá 3.700 USD/bánh.

Đinh Mạnh Cường trước đây là cán bộ bưu điện tỉnh Sơn La, do nghiện ma túy nên bị đuổi việc. Để có tiền sử dụng ma túy Cường nhiều lần vào nhà Sồng A Gia và Giàng A Thào mua heroin với giá 60 triệu đồng/bánh sau đó đem về Hà Nội bán cho Nguyễn Ngọc Khánh, Trần Thị Hương, Đỗ Văn Lạc, Khuất Thị Hoa, Trịnh Thị Hằng, Trịnh Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Bích Ngọc… với giá từ 63-66 triệu đồng/bánh.

Vào khoảng những năm 1984-1985, khi còn là cán bộ bưu điện Sơn La, Đinh Mạnh Cường đã quen biết với Đỗ Văn Lạc (khi đó Lạc lên ở cùng anh trai làm công nhân cầu đường km 46 Lóng Luông, Mộc Châu). Cuối năm 2002 đầu 2003 Cường gặp Lạc tại thị trấn Mộc Châu. Tại đây Lạc đặt vấn đề mua bán heroin với Cường. Để thuận tiện trong việc mua bán, Lạc cho Cường số điện thoại. Ngày 20-2-2003, Lạc dùng máy điện thoại nhà gọi vào cho Cường, bảo Cường mang 2 bánh heroin về bán cho Lạc. Sau đó Cường đi bộ vào nhà Sồng A Gia mua chịu 2 bánh heroin với giá 60 triệu đồng/bánh. Sáng hôm sau Cường mang 2 bánh heroin về nhà Lạc ở cụm 9 Ngọc Tảo, Phúc Thọ, Hà Nội, bán với giá 65 triệu đồng/bánh. Lạc trả đủ 130 triệu đồng. Sau khi nhận tiền Cường thuê xe ôm ra thị trấn Xuân Mai bắt xe khách về km64 Lóng Luông, Mộc Châu thì xuống, vào nhà Gia trả đủ 120 triệu đồng.

Cuối tháng 2-2003 Lạc gọi cho Cường yêu cầu mang heroin về bán cho Lạc. Khoảng 19g Cường đi xe Future từ nhà đến khu mỏ đá xã Lóng Luông, lúc này chỉ có một mình Thào ở nhà. Cường đặt vấn đề mua chịu một bánh heroin mang về xuôi bán lấy tiền, sau khi bán xong lên sẽ trả tiền. Thào đồng ý bán cho Cường với giá 60 triệu đồng. Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, Cường mang theo heroin bắt xe khách đến ngã ba Xuân Mai rồi đi xe ôm về nhà Lạc, bán cho lạc với giá 65 triệu đồng.

CQĐT đã làm rõ các đối tượng Lạc, Cường đã mua ma túy của Gia, Thào ít nhất 14 chuyến để về bán dưới xuôi. Ngoài ra, Sồng A Gia cũng khai nhận tham gia buôn bán với Trần Thị Hải Hà, Bùi Thị Thơm, Vũ Văn Nội… hàng chục lần.

II.Trong vụ án này, người ta không khỏi xót xa khi cô giáo xinh đẹp Trịnh Thị Hằng (SN 1960, quê ở tỉnh Sơn La, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng bị sa vào vòng lao lý.

Sinh ra trong gia đình có 9 chị em ở vùng Tây Bắc, ngay từ nhỏ, Hằng đã ý thức được sự khó khăn vất vả của cha mẹ. Những người chị, người anh và nhiều người bạn cùng trang lứa với Hằng đã lần lượt bỏ dở khi đang học lớp 1, lớp 2. Nhưng Hằng vẫn chăm chỉ học hành. Sự vượt khó của Hằng được bù đắp khi cô thi đỗ vào trường CĐ Sư phạm Tây Bắc. Tốt nghiệp, cô được phân về dạy Văn tại một trường cấp 2 trong tỉnh.

Năm 1981, trong số nhiều chuyến xe mang nhu yếu phẩm gạo muối từ xuôi lên bản, người lái xe quê gốc ở tỉnh Hưng Yên đã chiếm trọn trái tim cô giáo xinh đẹp, dịu hiền. Tình yêu của cô giáo dạy Văn vùng cao cũng nảy nở từ đó. Đám cưới nhỏ của họ được tổ chức ấm cúng giữa núi rừng thơ mộng. "Lấy chồng thì phải theo chồng", thấy bất tiện khi chồng ở dưới xuôi, vợ ở miền ngược nên Hằng đã bỏ dạy theo chồng về xuôi. "Ngày ấy, cánh lái xe đường dài như chồng tôi mặc dù vất vả nhưng kiếm được khá nhiều tiền. Khi về xuôi, chồng tôi cũng mua luôn nhà tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Và tôi cũng không phải đi làm nữa mà chỉ ở nhà nội trợ và nuôi dạy 3 đứa con" - Hằng tâm sự.

Một ngày đầu năm 2003 chiếc xe tải của Cty Vận tải ô tô số 3 gặp nạn ở cửa khẩu Tây Trang (tỉnh Điện Biên) đã khiến cho người lái xe tử vong. Người đó chính là chồng cô. "Mọi thứ, trời đất như sụp đổ xuống đầu tôi. Những đồng tiền tích cóp cuối cùng cũng lần lượt "đội nón ra đi". 3 đứa con còn quá bé, tôi thì không biết làm gì để nuôi chúng. Chính ngày ấy, tôi gặp lại Đinh Mạnh Cường, là người hàng xóm và cũng chơi thân với nhau từ nhỏ. Biết ý định của tôi, Cường đã vạch cho tôi cách đi buôn làm ăn nhẹ nhàng mà lại siêu lợi nhuận…".

Còn với Gư A Sông vốn là người dân tộc Mông, từ bé đã lăn lộn nơi rừng sâu núi thẳm. Sau khi lấy vợ, Sông có liền 3 đứa con nhỏ nên y đã nghĩ xoay xở làm ăn bằng việc buôn cái chết trắng đưa từ Lào về Việt Nam. Đầu tháng 8-2003, Gư A Sông cùng với các đối tượng người Lào gồm: Chư Giằng, Tú, Tộ, Sếnh và hai đối tượng tên Thái… mang 32 bánh heroin từ bản Muống, xã Huổi Hiếng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Sầm Nưa (Lào) vượt biên theo đường bộ sang Việt Nam. Mục đích mang bán tất cả số ma túy này cho Sồng A Gia với giá 3.550USD/bánh và thỏa thuận khi nào bán xong "hàng" thì sẽ thanh toán tiền.

Ngày 13-1-2004, khi Gư A Sông vượt biên sang Việt Nam để lấy số tiền gần 2 tỷ đồng thì bị lực lượng CATP Hà Nội phối hợp với CA huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bắt giữ. Tại trụ sở công an, A Sông đã khai nhận, trong số 32 bánh heroin bán cho Gia thì "hàng" của hắn chỉ có 3 bánh, còn lại là hắn vận chuyển thuê cho 7 đối tượng người Lào mang về bán cho Sồng A Gia để lấy công, chứ không phải là chủ toàn bộ lô hàng trên.

Kết thúc điều tra vụ án, CQCA đã lần lượt truy bắt 17 đối tượng trong đường dây tại Hà Nội, Yên Bái, Sơn La. Các đối tượng đã buôn bán 4,8kg thuốc phiện, gần 100 bánh heroin, hàng nghìn viên hồng phiến. Tháng 12-2004 TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đường dây buôn bán ma túy do Sồng A Gia cầm đầu. Sau hơn 1 tuần xét xử, Toà tuyên phạt án tử hình đối với 6 bị cáo gồm Sồng A Gia, Giàng A Thào, Đỗ Văn Lạc, Đặng Đình Hùng, Nguyễn Ngọc Khánh và Trịnh Văn Hòa (ở Mộc Châu, Sơn La và Hà Nội). Ba bị cáo Đinh Mạnh Cường, Khuất Thị Hoa (vợ Đỗ Văn Lạc) và Trần Ngọc Hoan nhận án tù chung thân; còn lại 7 bị cáo nhận các mức án từ 17-20 năm tù.

 

Theo PL&XH