Một bản nghiên cứu chi tiết cuộc đời của kẻ khủng bố có bằng tiến sĩ nhưng sống lập dị đã được thực hiện.
 
 
Ngay cả trong thời đại học, Ted dù có thành tích rất tốt trong học tập nhưng luôn có những phản ứng chống lại tập thể. Cậu sinh viên này không có khả năng sống phù hợp với ký túc xá sinh viên. Nếu phải ở đó, hắn cảm thấy bị kích động ghê gớm từ những âm thanh của phòng khác, hay hắn càng lấy làm khó chịu hơn khi chứng kiến cuộc sống yêu đương của những sinh viên cùng lứa tuổi. Những người bạn học cùng với Ted cho biết hình ảnh duy nhất mà họ nhớ về cậu bạn lập dị của mình là luôn lạnh lùng đi qua bạn bè của mình và đóng sầm cánh cửa lại và nhốt mình trong đó để đọc sách.
 
Khi tiến sĩ Sally Johnson phỏng vấn người mẹ Wanda và em trai David của Ted, họ bày tỏ thái độ rất đáng tiếc và gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân bị hắn cài bom ám sát trong nhiều năm qua.
 
Với bản nghiên cứu rất kỹ cuộc đời của kẻ khủng bố có tài này, liệu toà án có chấp nhận hắn có bị tâm thần hay không? Mời các bạn đón đọc Kẻ khủng bố có tên "sát thủ bom thư" (Kỳ 8) vào SÁNG SỚM ngày 16/1/2014.
 
Theo Khampha