“Khá đẹp trai”, đó là ba từ nói về Adolfo Constanzo, tên trùm ma túy, kẻ giết người hàng loạt ở Mỹ và Mexico bằng những trò ma thuật, phù thủy.
 
 
Cùng thời điểm đó, chính phủ Mexico đang bận rộn với những chiến dịch chống  ma túy hàng năm. Dọc biên giới, an ninh được thắt chặt.  
 
Serafin Hernandez Garcia, 20 tuổi, thân cận và cũng là cháu trai tên trùm ma túy địa phương, Elio Hernandez Rivera bất ngờ bị bắt.  Hôm đó là ngày 1/4/1989, Serafin lái xe qua một trạm kiểm soát hải quan bên ngoài Matamoros. Cảnh sát thấy Serafin có dấu hiệu đáng nghi nên phóng xe đuổi theo. Serafin bị bắt tại một trang trại ở Matamoros.
 
Khám xét nơi ở của Serafin, cảnh sát phát hiện một số vật dụng huyền bí và liên quan đến ma túy. Không lâu sau đó, David Serna Valdez, bạn Serafin cũng bị bắt.
 
Người quản lý trang trại nơi Serafin  bị bắt cho biết Serafin thường xuyên đến đây. Người quản lý đã xem ảnh của Mark và khẳng định Mark cũng là khách quen của Serafin.
 
Bị bắt và điều tra về tội danh buôn bán ma túy, Serafin bất ngờ thừa nhận liên quan đến vụ mất tích của Mark  vầ nhiều vụ mất tích khác. Theo Serafin, việc giết người là để thực hiện nghi lễ tà thuật để đảm bảo cho sự thành công của những lần giao dịch ma túy. Đây là tà thuật của giáo phái El Padrino.
 
Theo Serafin, “bố già’’ Adolfo Constanzo người cầm đầu giáo phái này. Chính Adilfo đã sai thân cận bắt cóc  nạn nhân, giết chết họ, nội tạng sẽ được dùng cho việc cúng tế thần thánh.
 
Quay trở lại trang trại cùng với Serafin, cảnh sát đã tìm thấy khu nghĩa địa riêng của giáo phái. Khai quật khu nghĩa địa, cảnh sát phát hiện ra 12 nạn nhân được chôn cất khá kĩ thận. Tất cả nạn nhân đều là nam giới. Họ đều bị giết bằng dao chém. Xác của Mark cũng được tìm thấy. Hộp sọ của Mark bị vỡ.
 
Trong khu nhà kho, rất nhiều những dụng cụ tế bái và 28 cây gậy Pralos, vật tế bái trong nghi lễ được tìm thấy. Cảnh sát biết được rằng mình đang truy lung kẻ giết người điên rồ nhất, Adolfo Constanzo
 
Sinh ra tại Miami vào ngày 1/11/1962, Adolfo de Jesus Constanzolà con trai của một người nhập cư Cu ba.
 
6 Tuổi, một linh mục khi làm phép cho Adolfo Constanzo cho rằng hắn là người có sứ mệnh cao cả. Cha của Adolfo hoàn toàn tin vào những lời đó.
 
Không lâu sau đó, mẹ Adolfo bỏ rơi hắn tới  Puerto Rico. Cha Adolfo một mình nuôi con và dạy nó những nghi lễ của giáo phái. Năm 1972, Adolfo theo học một linh mục người Haiti ở Miami.
 
Mẹ Adolfo, Delia là tội phạm thường xuyên ở khu đó, cô đã từng bị bắt 30 lần về những tội danh khác nhau, từ ăn trộm đến bạo hành trẻ em. Tuy nhiên, Delia luôn thoát khỏi sự truy tố của cảnh sát. Có người đồn rằng Delia là một phù thủy. 
 
Theo Khám phá
 
.