Ngày hôm sau, đến lượt bé Bradley Gibson, 5 tuổi đột ngột bị đau tim dù mắc chứng viêm phổi. Và cũng như Paul, em đã thoát chết khi được chuyển tới bệnh viện Nottingham

 
 
Khoảng 5 ngày sau, Kayley Desmond, mới chỉ hơn 1 tuổi, nhập viện do bị đau ngực và được Allitt chăm sóc. Một lần nữa, trên chính chiếc giường cậu bé Liam đã qua đời, Kayley lên cơn đau tim. May mắn, cô bé đã được cấp cứu kịp thời và mau chóng chuyển tới bệnh viện khác ở Nottingham. Tại đây các bác sĩ đã khám tổng thể và phát hiện một lỗ kim tiêm kì lạ dưới nách cô bé. Có thể là các y tá đã cắm ống tiêm nhầm chỗ. Và vụ việc chỉ dừng ở đó. Bực mình vì cơ hội bị bỏ lỡ này, Allitt tiếp tục tấn công, tới 3 lần trong 4 ngày sau đó.
 
Bé Paul Crampton, mới 5 tháng tuổi, phải nhập viện vào ngày 20-3 do bị được chẩn đoán viêm phế quản. Do không phải một ca nặng nên em được chuyển xuống khoa nhi. Tuy nhiên, ngay trước khi xuất viện, bé trai này đã gặp vấn đề, sau khi được Allitt “chăm sóc”. Dường như Paul bị biến chứng shock insulin và 3 lần gần như bất tỉnh, dù được bác sĩ tận tình cứu chữa. Điều kì lạ là họ không thể hiểu tại sao lượng đường trong máu của em liên tục giảm. May mắn là em được chuyển viện kịp thời và thoát chết.
 
Ngày hôm sau, đến lượt bé Bradley Gibson, 5 tuổi đột ngột bị đau tim dù mắc chứng viêm phổi. Và cũng như Paul, em đã thoát chết khi được chuyển tới bệnh viện Nottingham. Lúc này, mọi người bắt đầu nghi ngờ nhưng không ai nghĩ rằng Allitt là thủ phạm. Cô ta tiếp tục nhịp độ làm việc “tận tình” của mình, và chỉ nghỉ một ngày trước khi ra tay trở lại. Lần này, nạn nhân là bé Yik Hung Chan, 2 tuổi, cũng may mắn thoát chết. Rốt cuộc, Allitt chuyển sự chú ý sang một cặp sinh đôi, và điều tréo ngoe là mẹ của lũ trẻ lại kết bạn với nữ y tá “thần chết” này. 
 
Hai bé gái sinh đôi mới chỉ 2 tháng tuổi là Katie và Becky Phillips, vốn được sinh thiếu tháng và phải ở lại viện để các bác sĩ theo dõi trước khi được về nhà. Sau khi nhận được sự chăm sóc của Allitt, bé Becky được về nhà vào ngày 1-4-1991. Tuy nhiên, đến đêm hôm đó, Becky đau bụng quằn quại và qua đời lặng lẽ vào đêm hôm đó. Các bác sĩ đã không thể xác định được nguyên nhân tử vong sau đó. Rút kinh nghiệm, Katie được đưa trở lại viện và hôm đó là ca của Beverley Allitt. Như thường lệ, Katie lại bị đau tim và được chuyển sang viện khác. Tại đây, các bác sĩ phát hiện 5 xương sườn của Katie bị gãy. Não của em cũng bị tổn thương nghiêm trọng do thiếu oxy.
 
Nghịch lý là mẹ của Katie, bà Sue Phillips lại rất cảm kích với việc Allitt đã “cứu mạng” con mình và muốn nữ y tá này trở thành mẹ đỡ đầu của đứa trẻ. Allitt chấp nhận vinh dự này và tiếp tục tấn công những đứa trẻ khác tại bệnh viện. Tuy nhiên, không ai tỏ ra nghi ngờ rằng tại sao lại có nhiều trường hợp bị nguy hiểm đến tính mạng theo cùng một cách như thế xảy ra trong ca trực của cùng một y tá. Dù vậy, mọi người bắt đầu xầm xì về có điều gì đó bất thường. Nhưng phải đến khi một bé gái 15 tháng tuổi nữa bị chết thì cơn cuồng sát của Allitt mới chấm dứt.
 
(còn nữa)
PL&XH
.