Lúc 13 giờ 30 phút ngày 26/3/2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương nhận được tin báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (PC44) về vụ 01 người phụ nữ chết do bị cháy tại khu đất trống thuộc phố 1, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương và 01 người nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ tại Vườn Cao su tại khu phố 4, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

leftcenterrightdel
Nơi xảy ra án mạng đau lòng 

Cơ quan điều tra xác định, người phụ nữ bị đốt cháy là chị Lê Huyền Diệu, sinh năm 1989, HKTT: Thôn Kẻ Đọng, xã Đức Minh, huyện Đức Mink, tỉnh Đăk Nông. Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ là anh Nguyễn Thanh Vũ, sinh năm 1986 HKTT: Thôn Kẻ Đọng, xã Đức Minh, huyện Đức Mink, tỉnh Đăk Nông. Năm 2008 chị Diệu kết hôn với anh Vũ và có hai người con là Nguyễn Lê Linh Đan, sinh năm 2010 và Nguyễn Vũ Đăng Khoa, sinh năm 2012, gia đình sinh sống tại thôn Kẻ Đọng, xã Đức Minh, huyện Đức Mink, tỉnh Đăk Nông.

Trong cuộc sống, chị Diệu và anh Vũ thường xuyên xảy ra mâu thuẩn với nhau nên khoảng đầu năm 2017, chị Diệu và anh Vũ ly thân, chị Diệu đưa cháu Khoa về nhà cha mẹ ruột của mình tại khu phố 1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương sinh sống. Khoảng tháng 01 năm 2018, anh Vũ đến thuê phòng trọ ở gần nhà chị Diệu và muốn quay lại sống chung nhưng chị Diệu không đồng ý. Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 26/03/2018, Vũ đến nhà nhờ chị Diệu chở ra ngã tư Hòa Lợi để bắt xe về Đăk Nông thì chị Diệu đồng ý. Lúc này, Vũ chở chị Diệu và cháu Khoa đi bằng xe máy. Khi đi đến khu đất trống, vắng người thuộc khu phố 1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát thì Vũ dừng xe lại lấy nón bảo hiểm đập vào đầu chị Diệu, đồng thời lấy trong lưng quần ra một con dao Thái lan dài khoảng 20 cm, cán bằng nhựa màu vàng, lưỡi dao bằng kim loại màu trắng, mũi nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị Diệu. Sau đó, Vũ lấy chai xăng thủ sẵn trong ba lô ra đổ lên người chị Diệu và đốt. Sau khi đốt chị Diệu xong Vũ điều khiển xe mô tô chở cháu Khoa đi đến lô cao su gần đường 2/9 thuộc khu phố 4, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, Vũ để cháu Khoa ở đây rồi dùng dây kẽm buộc lên cây cao su treo cổ tự tử.

Toàn bộ sự việc đau lòng trên, cháu Nguyên Vũ Đăng Khoa đã phải tận mắt chứng kiến. Khoa vừa đi vừa khóc tìm người cầu cứu. Và khi gặp được anh Nguyễn Tiến Điệp (TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đang trên đường đi làm, Khoa đã vừa khóc vừa khẩn cầu “Mẹ con chết rồi, ba con cũng chết trong Vườn cao su, chú chở con về nhà chú đi”.

Thuý Hà  - Việt Hoa