Mùa World Cup đã không góp phần tạo ra làn sóng tiêu dùng lớn như dự tính ban đầu của các nhà sản xuất cũng như nhà phân phối.
 


T. “xăm” - một chủ tiệm cầm đồ trên phố đường Láng cho biết, các trận đấu World Cup năm nay rất khó đoán. Mấy trận vừa qua cửa dưới bật lại, cửa trên thua đậm làm cho các con bạc sấp mặt thua to, y như rằng hôm sau khách ùn ùn mang điện thoại, xe máy tới cầm cố…

"Thậm chí mới chưa đầy 1 tuần bóng lăn đã có một vài con bạc khát máu đem cả ô tô, bìa đỏ thế chấp. Cứ thế này, hết mùa bóng kiếm chơi cũng được tiền tỉ", T, "xăm" nói.

Khác với khách hàng trong những cuộc giao dịch, buôn bán khác, khách hàng của tiệm cầm đồ dù mang lại lợi nhuận khủng cho các chủ tiệm nhưng không bao giờ đươc coi là "thượng đế", thậm chí còn bị các chủ tiệm dở các chiêu trò, mánh khóe ép giá để kiếm lời.

T. “xăm” tiết lộ, hầu hết các con bạc mang tài sản đi “cầm” là đang khát tiền. Nắm được tâm lý này, càng vào sâu trong mùa World Cup, các chủ tiệm cầm đồ đồng loạt làm “chảnh”, “hét” lãi suất cao ngất ngưởng, hạ giá tài sản cầm cố buộc con bạc phải đồng ý.

Để tăng thêm thu nhập trong thời gian ngắn, các chủ tiệm tiếp tục ra hạn thời gian cầm cố trong vòng vài ngày tới 1 tháng. Nếu không có tiền “nhổ” ra buộc khách hàng chấp nhận bán rẻ tài sản cho chủ tiệm để có tiền thanh toán tiền vay và lãi suất.

Sau khi thanh lý hàng, các chủ tiệm cầm đồ lại tiếp tục thu được khoản lợi nhuận lớn. Vì vậy, chuyện “hốt” được tiền tỉ qua một mùa bóng cũng là chuyện bình thường.
 

Theo Đất Việt