Đã đến rằm, thị trường bánh trung thu vẫn vắng bóng khách mua. Trong khi đó, hai ngày lại đây, thị trường hoa quả lại rất sôi đông, giá tăng mạnh nhưng khách vẫn đông nghẹt.
 


Trên phố, các con đường, nơi gian hàng tập trung đông đúc nhất như Lê Văn Lương, đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân), Cầu Giấy, Xã Đàn, Giảng Võ, Tây Sơn... vẫn thấy cảnh ế ẩm bao phủ. Nhân viên bán hàng thì tranh thủ ngồi đọc báo, ngồi nói chuyện với nhau, nghe nhạc hay ngồi ngắm phố phường... chờ khách.

Theo nhân viên bán hàng tên Toàn của một thương hiệu bánh trung thu nổi tiếng trên đường Cầu Giấy, năm ngoái đến giờ này khách mua đông nghịt, lấy bánh đóng hộp cho khách không kịp. “Còn năm nay, ai mua nhiều được 3-4 chiếc không thì chỉ 1-2. Nhiều người đến ngó nghiêng hỏi giá rồi đi luôn”, Toàn nói.

Tại đường Lê Văn Lương, nhân viên tên Lan bán bánh trung thu cho một thương hiệu khác cũng cho hay, mở cửa từ sáng tới giờ mới được 7 khách tới mua với tổng số bánh bán ra được 20 chiếc.
 

Theo Vietnamnet