Anh Trương Vĩnh Lượm, năm nay 44 tuổi, nhà ở ấp Long Hòa A (Bàn Long, Châu Thành) có một sân mai nhỏ. Sân mai của anh chỉ có hơn chục gốc mai, nhưng gốc nào cũng đẹp và quí.


Anh Lượm cho biết: “Cũng tưởng chơi cho vui ai dè, nhiều người tìm đến xem và trả giá đòi mua, gốc thì 30 triệu đồng, gốc 50 triệu đồng, cao nhất là gốc mai nói trên, có ông khách từ Cần Thơ xuống trả 90 triệu đồng”.

Nhẩm tính sơ sơ, chỉ một sân mai nhỏ trước nhà, nhờ công chăm sóc, cắt tỉa, uốn nắn, anh Lượm có thể thu về khoảng nửa tỷ đồng.

Đây có thể được xem là mô hình phát triển kinh tế cần nhân rộng, bởi nhu cầu hưởng thụ thẩm mỹ trong xã hội hiện nay ngày càng cao.
 

Theo Ấp Bắc

.