(BVPL) - Sáng ngày 29/7/216 tại trụ sở VKSNDTC đã diễn ra cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016 Cụm 2 gồm các đội đến từ Viện kiểm sát quân sự Trung ương và Viện kiểm sát quân sự các quân khu. Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi dự và chỉ đạo cuộc thi. 
 
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu khai mạc cuộc thi
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu khai mạc cuộc thi 
Các đại biểu tham dự cuộc thi
Các đại biểu tham dự cuộc thi
 
Đến dự và cổ vũ cuộc thi có đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự Trung ương; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc VKSNDTC; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi cùng 12 đội thi thuộc Viện kiểm sát quân sự Trung ương và Viện kiểm sát quân sự các quân khu...
 
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC trao Cờ lưu niệm cho các đội thi của Cụm 2
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC trao Cờ lưu niệm cho các đội thi của Cụm 2
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC tặng hoa Ban giám khảo và Cờ lưu niệm cho các đội thi
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC tặng hoa Ban giám khảo và Cờ lưu niệm cho các đội thi
 
Phát biểu khai mạc cuộc thi, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi nêu rõ, tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã thông qua các đạo luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của các cơ quan tư pháp nói chung và VKSND nói riêng. Bên cạnh đó, các đạo luật cũng thể hiện tính nhân văn, tư tưởng tiến bộ cao, bảo đảm tốt hơn các quyền con người và quyền công dân theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013. Do đó, việc nắm vững các quy định của các đạo luật này rất có ý nghĩa cho sự thành công của hoạt động kiểm sát. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn cho biết, tiếp nối thành công của Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2015, Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016 với chủ đề tìm hiểu, nghiên cứu, tuyên truyền về Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự mới được Quốc hội thông qua năm 2015. Việc tổ chức cuộc thi không chỉ nhằm tạo tinh thần sôi nổi nghiên cứu, học tập các Bộ luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành KSND, từ đó triển khai áp dụng các Bộ luật vào thực tiễn đạt hiệu quả cao mà thông qua cuộc thi còn giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu đầy đủ hơn trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng nói chung và VKSND nói riêng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Cuộc thi cũng góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ Kiểm sát từ đó khơi dậy lòng tự hào về ngành của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành KSND.
 
Cụ Nguyễn Thị Tư (người ngồi giữa) - “Cổ động viên” cao tuổi nhất của cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên”
Cụ Nguyễn Thị Tư (người ngồi giữa) - “Cổ động viên” cao tuổi nhất của cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên”
Toàn cảnh cuộc thi Cụm 2
Toàn cảnh cuộc thi Cụm 2
 
Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi, 12 đội thi đến từ Viện kiểm sát quân sự Trung ương và Viện kiểm sát quân sự các quân khu đã bước vào tranh tài với các câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tình huống ở ba phần thi gồm: Khởi động, Dân hỏi - Viện Kiểm sát trả lời và Người bảo vệ pháp luật. Kết quả, sau một buổi sáng thi đấu đã xác định được 4 đội giành chiến thắng để tham gia vòng thi chung khảo Cụm 2 gồm: Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện kiểm sát quân sự Quân chủng Phòng không không quân, Viện kiểm sát quân sự Quân khu 2 và Viện kiểm sát quân sự Thủ đô Hà Nội.
 
Một số hình ảnh tại cuộc thi Cụm 2:
 
 
Văn Tình
 
Tại cuộc thi ở Cụm 2, đã xuất hiện một trong những khán giả vô cùng “đặc biệt”. Mặc dù tuổi đã cao (83 tuổi) nhưng vẫn đi cổ vũ cho các đội thi đến từ Viện kiểm sát quân sự Trung ương và Viện kiểm sát quân sự các quân khu đó là cụ Nguyễn Thị Tư. Đến từ Đồng Tháp, cụ Tư là mẹ của đồng chí Nguyễn Văn Điệt thuộc đội Viện kiểm sát quân sự Quân khu 9. Có thể nói, đây là “Cổ động viên” cao tuổi nhất từ khi Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” được tổ chức cho đến nay.