Hung thủ sát hại dã man một cô gái, đốt xác phi tang ngay trong căn nhà của y tại hẻm 21 Học Lạc, P8, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Cũng tại căn nhà này trước đó đã xảy ra vụ án giết chết hai phụ nữ  gây chấn động dư luận. Các nạn nhân xấu số được an táng ngay bên hông nhà. Từ đó, nơi này trở thành đề tài bàn tán, suy diễn, thêu dệt sặc mùi mê tín dị đoan. Nhiều người gọi đây là ngôi nhà của những “hồn ma” bị chết oan…

Truy tìm sát nhân “một mắt”

Sáng mùng 3 Tết Bính Tuất (ngày 31/1/2006), anh Đỗ Ngọc Th. (SN 1981) rời khỏi nhà mình ở hẻm 21 Học Lạc, P8, TP. Mỹ Tho đến cơ sở sản xuất kẹo, bắt tay vào công việc đầu năm. Khoảng 4 giờ chiều hôm sau, Th. mới trở về căn nhà nằm ngay góc ngã tư của hai con hẻm nhỏ, có tường rào bao bọc, chủ nhân là bà Võ Thị Nho, sống chung với hai cháu ruột là anh Th. và Đỗ Minh Thành (SN 1985). Bà Nho qua đời tháng 8/2005, chỉ còn Th. và Thành sống tại ngôi nhà này. Mở cổng rồi cửa sau vào nhà, Th. cảm thấy choáng bởi mùi hôi nồng nặc bốc lên. Nghĩ là chuột chết, anh vội tìm kiếm khắp nhà và “định vị” mùi thối bốc ra từ căn phòng của Thành. Bước vào phòng, bật đèn lên, Th. thấy dưới gầm giường có một vật lạ được phủ kín bằng chiếc mền. Khom người xuống kéo ra, trước mặt Th. là  một xác người đã bị đốt cháy, đầu trọc lốc, hai hốc mắt sâu hoắm. Anh điếng người, miệng ú ớ, tay chân bủn rủn, không đi nổi mà phải lết ra ngoài cầu cứu.

Nhận tin báo, Ban giám đốc CA tỉnh Tiền Giang có cuộc họp khẩn, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và CATP Mỹ Tho nhanh chóng điều tra, truy bắt hung thủ. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định: nạn nhân là nữ, tử vong do tác động ngoại lực. Sau khi giết chết nạn nhân, thủ phạm đã đốt xác ngay tại phòng khách của căn nhà rồi mang bỏ vào gầm giường trong phòng Đỗ Minh Thành. Cơ quan điều tra nhận định Thành là nghi can số một của vụ án. Cũng không loại trừ hung thủ là kẻ khác, chơi trò “ném đá giấu tay” rồi đổ tội cho Thành.

Người dân xung quanh dù bàng hoàng trước án mạng nghiêm trọng nhưng không ai nghĩ Thành là hung thủ. Do cha mẹ ly dị, cả hai đều lập gia đình mới nên Thành sống với bà ngoại là Võ Thị Nho từ nhỏ và đã học hết cấp 3. Thành luôn tỏ ra là người hiền lành, không mích lòng ai. Vả lại Thành nhỏ con, ốm yếu, bị dị tật (chột mắt phải), không đủ sức gây án. Tuy nhiên, có một thông tin rất đáng chú ý: Năm 2005, Thành từng chôm xe đạp nhưng thấy hoàn cảnh mồ côi, mới vi phạm lần đầu nên bà con trong khu phố thương tình bỏ qua.

Tại căn nhà xảy ra án mạng, lực lượng phá án phát hiện một phiếu khám và toa thuốc của bệnh viện đề ngày 31/1/2006, chẩn đoán Thành bị phỏng bàn chân trái. Thông tin từ bệnh viện cho biết Thành đến khám vào chiều 31/1, khai với bác sĩ bị phỏng nước sôi. Chiều 1/2/2006, nhiều người thấy Thành khập khiễng trước nhà. Như vậy, Thành vẫn còn ở địa phương và lệnh chốt chặn các cửa ngõ ra vào tỉnh được triển khai. Lực lượng phá án lập tức chia ra nhiều mũi nhanh chóng truy tìm đối tượng.

Cũng từ nguồn tin quần chúng, xế chiều mùng 3 Tết Bính Tuất, nhiều người nhìn thấy một cô gái bán vé số qua lại ngang nhà Thành. Ngay sau đó, đài truyền hình thông báo tìm Võ Thị Hồng Phượng (SN 1983, ngụ xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) mất tích từ ngày 31/1/2006. Theo lời kể của gia đình, như thường lệ vào sáng mùng ba Tết, chị Phượng từ nhà ở Chợ Gạo chạy xe máy đến TP. Mỹ Tho gửi tại nhà người quen ở P8 rồi đi bán vé số dạo. Bán xong, Phượng lấy xe về nhà, không bao giờ đi qua đêm. Buôn bán mát tay, chịu khó dành dụm, Phượng sắm sửa được một số đồ trang sức như dây chuyền, bông tai, điện thoại di động và trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Tối mùng 3 Tết, thấy Phượng không về, gia đình liên tục gọi điện thoại nhưng không nghe trả lời. Người quen ở P8, TP. Mỹ Tho cho biết Phượng có đến gửi xe vào trưa mùng 3 Tết nhưng chờ mãi không thấy quay trở lại lấy. Linh tính có chuyện chẳng lành, gia đình chia nhau tìm kiếm, nhất là địa bàn P8,TP. Mỹ Tho và thông báo trên Đài phát thanh - truyền hình tỉnh An Giang.

Hay tin tại đường Học Lạc có một phụ nữ chết cháy, gia đình và người yêu của chị Phượng lập tức có mặt. Tuy không nhận dạng được nhưng nhìn thấy chiếc nón, đôi dép và túi đựng vé số, người nhà khẳng định người phụ nữ xấu số kia chính là chị Phượng. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng người yêu chị Phượng (dự định ra giêng đám cưới) ngất tại chỗ do quá đau lòng vì cái chết thảm của cô vợ tương lai.

Khoảng 22 giờ quần chúng phát hiện một thanh niên mắt chột, chân đi cà nhắc tại một quán cà phê trên đường ra cảng cá ở P2, TP. Mỹ Tho. Xác định đúng là Đỗ Minh Thành, lực lượng phá án đưa y về trụ sở Công an P8, TP. Mỹ Tho.

 

Sát nhân “một mắt” - Đỗ Minh Thành.
Sát nhân “một mắt” - Đỗ Minh Thành.


Tội ác rùng rợn

Với những chứng cứ thu thập được, Đỗ Minh Thành hết đường chối cãi, đã thú nhận hành vi phạm tội.

Vì không có tiền xài Tết nên Thành nảy sinh ý định sát hại chị Phượng. Khoảng 2 giờ chiều 31/1/2006, thấy chị Phượng cầm vé số đi ngang, Thành gọi vào nhà mua hai tờ và bảo chị theo y vào phòng lấy tiền. Khi Phượng bước ra, Thành từ phía sau dùng thanh giường đập mạnh vào đầu làm chị choáng váng, quỵ tại chỗ rồi bóp cổ, cướp sợi dây chuyền 1,72 chỉ 18k, một chiếc bông; 2,354 triệu đồng, điện thoại Nokia và 25 tờ vé số. Với ý định đốt xác nạn nhân để phi tang, Thành đạp xe ra đường mua hai lít xăng đem về. Do lửa bốc cao, sợ cháy cả nhà nên Thành nhảy vào dập, dẫn đến phỏng nặng. Sau đó kéo xác chị Phượng vào phòng ngủ của mình, đẩy vào gầm giường, lấy mền phủ kín.

Xóa dấu vết xong, Thành tắm rửa, ra quán mua hủ tiếu về ăn rồi đóng cửa, đạp xe ra tiệm vàng N.K ở chợ Cũ, TP Mỹ Tho mang sợi dây chuyền của nạn nhân đổi lấy sợi khác bù thêm 90.000 đồng. Số tiền cướp được, Thành nướng vào sòng bạc, chơi game, chat với bạn bè và tiêu xài... Đến khi bị bắt, trong túi y còn 472.000 đồng.

Ngôi nhà “ma”?

Thật kỳ lạ, tại căn nhà chị Phượng bị sát hại, hơn 25 năm trước cũng xảy ra một vụ giết người cướp tài sản vô cùng dã man. Nạn nhân là bà Võ Thị Út, người trong xóm hay gọi là bà Bảy Quẹo (SN 1930) cùng con gái nuôi tên Võ Thanh Hương, lúc bị giết mới 21 tuổi. Bà Bảy là chị ruột bà Tám Nho, tức Võ Thị Nho (bà ngoại của Đỗ Minh Thành).
 

Căn nhà xảy ra hai vụ án giết người, cướp tài sản.
Căn nhà xảy ra hai vụ án giết người, cướp tài sản.

 

Mẹ con bà Bảy lúc đó kiếm sống bằng nghề mua bán ve chai, không giàu có nhưng cũng đủ ăn. Trong xóm ai cũng biết bà Bảy có người anh sống tại Pháp, lâu lâu gởi tiền và quà về. Sáng 4/9/1980, người dân trong hẻm 21 Học Lạc phát hiện mẹ con bà Bảy bị những vết thương chí mạng, nằm chết trên nền nhà, đồ đạc bị lục tung. Kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi cho thấy đây là một vụ giết người cướp tài sản; đối tượng gây án phải từ hai tên trở lên, biết rõ gia đình nạn nhân. Từ nhận định trên, cơ quan điều tra (lúc đó là Phòng điều tra xét hỏi) tập trung lực lượng xác minh hàng chục đối tượng nằm trong diện tình nghi đang sống tại P8, TP. Mỹ Tho và địa bàn lân cận.

Sau một tuần khẩn trương truy xét, cơ quan điều tra đã bắt giữ bốn đối tượng gồm: Nguyễn Nghĩa Hữu (SN 1963), Nguyễn Vinh Văn (SN 1963), Trần Kiệt Anh (SN 1964) và Dương Hà Ngọc (SN 1966) cùng ngụ P8, TP. Mỹ Tho. Chủ mưu, cầm đầu là  Nguyễn Nghĩa Hữu cùng đồng bọn đã khai nhận toàn bộ  hành vi tội ác.

Nghe tin bà Bảy nhận quà từ Pháp chở mấy cái thùng carton về nhà, một ngày đầu tháng 9/1980, Hữu rủ đồng bọn cùng tham gia cướp. Chúng bàn bạc và chuẩn bị  hung khí đợi đến khuya 4/9/1980, đột nhập vào nhà, khống chế, đâm chết bà Bảy. Chị Hương xông tới can cũng chịu chung số phận. Thực hiện xong hành vi tội ác, bọn cướp lục tung nhà tìm tài sản nhưng chẳng có gì. Những thùng carton rỗng tuếch. Biết bị nhầm, chúng nhanh chóng thoát thân. Chưa đầy một tuần cả bọn sa lưới. Thực ra, bà Bảy có nhận ít quà từ Pháp gởi về, còn số thùng carton là của người bán ve chai, mẹ con bà mua chở về nhà. Không ngờ những chiếc thùng rỗng đã khiến băng nhóm tội phạm tưởng nhầm, trỗi lòng tham gây ra vụ án ghê rợn.  

Hành vi tội ác của nhóm tội phạm gây căm phẫn trong dư luận, nhưng do khi gây án cả bốn tên đều chưa đủ 18 tuổi nên kẻ cầm đầu chỉ bị xử chung thân, Nguyễn Vinh Văn và Trần Kiệt Anh mỗi bị cáo 15 năm, Dương Hà Ngọc 3 năm 6 tháng tù...

Từ vụ giết người của Thành “một mắt”, rồi lật lại vụ án mạng cũng chính tại ngôi nhà này hơn 20 năm trước, khiến người dân nơi đây mỗi lần khi đi qua đó đều rùng mình.
 

Hoàng Hoa