"Em trẻ nhất, được xem là "hàng mới" nên nhiều khách chọn, mỗi ngày phải phục vụ 40-50 người. Dù mệt nhưng em vờ ngoan ngoãn để tìm cách thoát khỏi đây", cô gái căm giận nhìn kẻ lừa bán mình vào nhà chứa nói.
 


Sau hơn một năm phục vụ khách làng chơi, thấy May có vẻ "biết điều" nên hai tên đầu gấu và bà chủ cũng có phần mất cảnh giác. "Hôm đó, thấy chúng đang ngủ ở tầng 1, em đã gom hết tiền lẻ có được rồi nhảy từ tầng 2 xuống đất bởi nghĩ ở lại đằng nào cũng sẽ chết, cứ nhảy may ra còn có cơ hội thoát", May kể.

Thoát được ra ngoài, May bắt taxi. Người tài xế tốt bụng hôm đó đã chỉ đường cho cô để trở về Việt Nam. Và cô mải miết đi theo chỉ dẫn với niềm tin sẽ được đoàn tụ với gia đình. Khi lả đi vì đói và khát, cô được một người đưa về nhà cho ăn. Dù tiếng chưa thạo nhưng May cũng cố gắng diễn tả để cho ông này hiểu tình cảnh của mình và nhờ giúp đỡ. Người đàn ông tốt bụng cho May ở lại nhà mình làm giúp việc. Đầu năm 2012, ông đưa cô về Việt Nam.

Còn Minh cho biết không chịu nổi cuộc sống tủi nhục, phải làm lụng suốt ngày nên đã bỏ trốn và được một người giúp đỡ đưa đến đồn cảnh sát. Và Minh được trở về nước. Cùng thời gian này, nhà chức trách hai nước đã vào cuộc, Lan bị điều tra, trục xuất về Việt Nam.

Tại phiên tòa, May đề nghị xử thật nặng kẻ đã lừa mình, còn Minh không yêu cầu gì. Cô bảo Lan cũng từng là nạn nhân bị lừa bán nên cũng trải qua đau khổ như mình, đi tù đã là đủ rồi.

Sau khi tòa tuyên phạt Lan 7 năm tù, May cho biết sẽ trở lại Trung Quốc để giúp việc cho người đàn ông trung niên tốt bụng đã cứu mình. Còn Minh nói sẽ về quê làm rẫy và lấy chồng, cố quên đi quãng thời gian tủi nhục đã qua.

* Tên hai nạn nhân đã được thay đổi.

 

Theo Nguyên Khoa
VnExpress

.