Trong số những người được đặc xá lần này có 170 nam và 48 nữ. Họ đều là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực lao động, học tập và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định.
Khoảnh khắc những cánh cổng trại giam mở ra cũng là lúc nhiều cảm xúc vỡ òa. Những cái ôm siết chặt, những giọt nước mắt đoàn tụ sau bao ngày xa cách khiến nhiều người có mặt không khỏi xúc động. Ở khu vực cổng trại giam, từ sáng sớm đã có đông người thân chờ đợi. Có những mái đầu bạc của cha mẹ già, có những người vợ dắt theo con nhỏ, có anh em, họ hàng từ nhiều tỉnh thành vượt đường xa đến đón người thân trở về.
    |
 |
| Đồng chí Trần Hải Quân - Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Ủy viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026, trao Quyết định đặc xá cho các phạm nhân. |
Tiếng gọi “ba ơi”, “mẹ ơi”, "vợ ơi"... vang lên khiến bầu không khí thêm nghẹn ngào. Một người cha ôm chầm lấy con gái nhỏ vào lòng, người mẹ đứng cạnh lặng lẽ lau nước mắt. Với họ, cánh cổng trại giam hôm nay không chỉ mở ra tự do mà còn mở ra hy vọng về một cuộc đời mới.
Cầm trên tay Quyết định đặc xá, chị Đ.T.M.D. (SN 1987), không giấu được xúc động khi nhớ lại những ngày đầu chấp hành án. “Những ngày đầu mới đến trại, tôi không khỏi lo âu và dằn vặt bản thân. Trong mình luôn mang tâm trạng tự ti, mặc cảm và không biết điều gì đang chờ phía trước. Nhiều đêm tôi khóc vì nhớ gia đình, nhớ con trai và tiếc nuối những giấc mơ còn dang dở. Tôi từng tự hỏi liệu xã hội có còn đón nhận một người từng mắc sai lầm như mình hay không”, chị chia sẻ.
    |
 |
| Chị Đ.T.M.D. (SN 1987) không giấu được xúc động khi được đặc xá. |
Chính trong những tháng ngày ấy, chị dần nhận ra rằng nếu muốn thay đổi cuộc đời, trước hết phải tự thay đổi chính mình. “Tôi hiểu rằng mình không thể gục ngã trước giông bão cuộc đời. Điều quan trọng nhất là phải có nghị lực, phải biết đứng dậy sau vấp ngã và có niềm tin để vượt qua những suy nghĩ tiêu cực”, chị M.D. nói.
Theo chị Đ.T.M.D., trong thời gian cải tạo tại trại giam, các phạm nhân thường xuyên được phổ biến pháp luật, được cán bộ giáo dục giải thích, động viên và định hướng tư tưởng. Nhờ đó, chị dần ổn định tinh thần, xác định mục tiêu cải tạo thật tốt để sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình.
    |
 |
| Kiểm sát viên kiểm sát công tác đặc xá năm 2026 tại Trại giam Xuân Lộc. |
Không chỉ được giáo dục, phạm nhân còn được bảo đảm đầy đủ các chế độ ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế theo quy định của pháp luật; được liên lạc với người thân, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thao trong các dịp lễ lớn. Những hoạt động ấy phần nào giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà, có thêm động lực cải tạo.
“Thời gian chấp hành án ở đây, chúng tôi học được rất nhiều điều, được nghe lời hay lẽ phải, trưởng thành và chín chắn hơn. Tôi tin rằng ai rồi cũng sẽ có một tương lai tốt đẹp phía trước, nơi luôn có gia đình, bạn bè và xã hội dang tay chờ đợi. Hôm nay cầm trên tay Quyết định đặc xá, tôi không biết nói gì hơn ngoài hai chữ biết ơn. Khi trở về địa phương, tôi sẽ chấp hành nghiêm pháp luật, cố gắng trở thành người có ích cho gia đình và xã hội”, chị xúc động nói.
    |
 |
| Gia đình của các phạm nhân đến trước cổng Trại giam Xuân Lộc từ sáng sớm để đón người thân trở về đoàn tụ cùng gia đình. |
Đồng chí Trần Hải Quân - Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Ủy viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026, đánh giá kết quả xét đặc xá tại Trại giam Xuân Lộc đã thể hiện rõ sự nỗ lực của các phạm nhân trong quá trình cải tạo, đồng thời khẳng định hiệu quả công tác quản lý, giáo dục của tập thể cán bộ, chiến sĩ trại giam.
Theo đồng chí Trần Hải Quân, cán bộ trại giam chính là những “thầy cô giáo” trong môi trường giáo dục đặc biệt, luôn tận tâm dìu dắt những con người từng lầm lỗi bằng trách nhiệm và tình thương.
“Hôm nay, các anh chị được trở về với cộng đồng, được đoàn tụ với ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu và người thân trong niềm vui, hạnh phúc lớn lao. Tôi mong rằng các anh chị sẽ luôn giữ vững ý chí, bản lĩnh, tu tâm hướng thiện, tích cực lao động sản xuất, tự giác chấp hành pháp luật và vượt qua mặc cảm để vươn lên bằng chính nghị lực của mình”, đồng chí Trần Hải Quân nhắn nhủ.
    |
 |
| Những gia đình đoàn tụ khi người thân được đặc xá. |
Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng bày tỏ tin tưởng rằng, với quyết tâm và khát vọng hoàn lương, những người được đặc xá sẽ trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội và gia đình.
Bên cạnh đó, đồng chí Trần Hải Quân cũng động viên các phạm nhân chưa được hưởng đặc xá lần này tiếp tục nỗ lực học tập, lao động, cải tạo tốt để sớm đủ điều kiện hưởng các chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước như giảm án, tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc đặc xá trong thời gian tới.
Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chính quyền địa phương và gia đình tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho những người được đặc xá nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.
    |
 |
| Người mẹ già đến trước cổng trại giam từ sáng sớm để mong ngóng được gặp, đón con trở về đoàn tụ cùng gia đình. |
    |
 |
| 218 con người từng lầm lỗi, họ đang có thêm cơ hội để viết lại cuộc đời mình bằng những điều tốt đẹp hơn. |
Buổi lễ kết thúc nhưng những cảm xúc về sự đoàn tụ, niềm tin và hy vọng vẫn còn đọng lại. Phía sau cánh cổng trại giam vừa khép lại là một hành trình mới đang mở ra với 218 con người từng lầm lỗi. Hành trình ấy sẽ không dễ dàng, nhưng bằng nghị lực, sự bao dung của gia đình và xã hội, họ đang có thêm cơ hội để viết lại cuộc đời mình bằng những điều tốt đẹp hơn.
Trân Định - Thúy Hà - Xuân Trường.