Nhiều tháng qua, người dân thôn Trà Sơn, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa, đã gửi đơn phản ánh đến các cơ quan chức năng và báo chí về việc Công ty TNHH Phương Hạnh (đơn vị thi công gói thầu số 11 thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 Nam Định – Thanh Hóa) chưa hoàn trả tuyến đường mượn của bà con để thực hiện dự án. Đáng nói, dù đường còn nham nhở nhưng lại xuất hiện một biên bản “bàn giao, tiếp nhận đưa đường vào sử dụng” càng khiến người dân bức xúc.
    |
 |
| Người dân thôn Trà Sơn bức xúc, tuyến đường còn nham nhở mà đã có biên bản bàn giao. |
Đường còn nham nhở đã có biên bản hoàn trả
Người dân Thôn Trà Sơn cho biết, tuyến đường bê tông được Nhà nước và Nhân dân cùng đóng góp xây dựng. Từ khi Công ty TNHH Phương Hạnh mượn đường để phục vụ thi công công trình trọng điểm quốc gia đường dây 500kV mạch 3, các xe trọng tải lớn qua lại thường xuyên khiến mặt đường bị rạn nứt, bong tróc, hư hỏng.
Mấu chốt của việc kiến nghị kéo dài là sau khi công trình hoàn thành, đơn vị thi công vẫn chưa khôi phục, sửa chữa lại tuyến đường, nhưng ngày 15/4/2025, các bên lại lập biên bản “bàn giao, tiếp nhận đưa vào sử dụng”. Biên bản này có chữ ký của ông Bùi Văn Thanh (đại diện thôn Trà Sơn), ông Nguyễn Văn Tài (Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Xuân cũ) và bà Lê Thị Tâm (Phó Giám đốc Công ty TNHH Phương Hạnh).
Đặc biệt, biên bản nêu rõ: “Đơn vị thi công đã hoàn trả, sửa chữa xong tuyến đường, bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng.” Nhưng theo người dân phản ánh và ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, tuyến đường này đang trong tình trạng nham nhở, hư hỏng nặng, chưa hề có dấu hiệu của việc sửa chữa.
Ông Cao Trọng Phong, người dân thôn Trà Sơn bức xúc: Công ty TNHH Phương Hạnh có mượn tuyến đường giao thông từ nhà tôi đến nhà ông Lung. Công trình đường điện đã thi công xong từ khoảng đầu năm 2025, nhưng đến nay tuyến đường mượn này vẫn chưa được sửa chữa hoàn trả. Người dân trong khu vực này đi lại trở nên khó khăn, nguy hiểm. Nhất là trẻ nhỏ với người già rất dễ bị ngã khi di chuyển qua đây.
Cũng trú tại thôn Trà Sơn, ông Nguyễn Xuân Sỹ cho biết thêm: Chúng tôi được biết, đơn vị thicông đã đặt cọc cho thôn 165 triệu đồng để sửa chữa đoạn đường trên, sau đó trưởng thôn mới và cũ đã bàn giao lại cho nhau. Hiện tại, thôn cho người vào đục bê tông choe choét khắp đường. Đường đã hư hỏng lẽ ra đổ bê tông lên là xong. Nhưng người ta lại đưa máy móc đục khoét làm cho đường càng hư hỏng nặng nề hơn, người dân đi lại nguy hiểm nhất là vào ban đêm.
“Đối với thôn Trà Sơn, đây không chỉ đơn thuần là con đường dân sinh mà còn là “con đường tâm linh” để ra khu nghĩa địa của làng, ông bà, tổ tiên ngoài đó cả. Ngày lễ, tết hay giỗ chạp, con em ở xa quê tề tựu về đi qua tuyến đường ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Đường xe ô tô không đi được, phải để ở phía ngoài rồi đi bộ vào nên bà con rất bức bức xúc.”- anh Sỹ bày tỏ.
Cũng theo anh Sỹ, ngoài sự việc nêu trên, người dân còn yêu cầu cán bộ thôn phải làm rõ việc thứ hai: Cũng liên quan đến dự án và nhà thầu nói trên. Trong quá trình thi công, công ty Phương Hạnh còn thuê một tuyến đường đất của dân để lên công trình. Việc này, chính lãnh đạo xã cũng đã thông báo công khai trước dân. Vậy, hiện nay số tiền này đã ai nhận chưa, nằm ở đâu cũng cần phải minh bạch cho người dân không phải thắc mắc nữa. Người dân ở đây nghèo lắm, đối với làng đó cũng là một số tiền lớn.
Người dân thôn Trà Sơn bức xúc: Tuyến đường này vốn được dân và Nhà nước góp công, góp của để làm. Từ ngày đơn vị thi công mượn đường, xe tải lớn đi lại liên tục khiến mặt đường nứt nẻ, bong tróc. Xe thi công đi qua làm hỏng đường, dân không ai cản vì đây là công trình của trọng điểm của Nhà nước. Nhưng ai mượn thì phải trả lại nguyên trạng. Giờ đường hư hỏng nặng, người dân phải rải gạch, đá để đi tạm. Bà con thắc mắc, trước tình trạng như vậy không hiểu sao các bên lại có thể ký vào biên bản “đã bàn giao đường”.
“Cực chẳng đã mới phải kiện cáo”
Trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Cao Văn Bắc, Trưởng phòng Kinh tế xã Hoằng Giang, cho biết: Sự việc này xảy ra từ khi còn là xã Hoằng Xuân (cũ), trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Sau khi có ý kiến phản ánh của người dân, UBND xã Hoằng Giang cũng đã thành lập đoàn kiểm tra, trực tiếp xuống hiện trường. Đúng là có việc tuyến đường này đã hỏng trong quá trình thực hiện dự án và cán bộ thôn có cho đục khoét sửa chữa nhưng hiện tuyến đường vẫn nham nhở. Thôn này nghèo, đời sống của bà con còn khó khăn. Việc hoàn trả tuyến đường là yêu cầu chính đáng của người dân.
Liên quan đến số tiền công ty Phương Hạnh đặt cọc để người dân sửa chữa đường, ông Bắc cho biết, do có khúc mắc dưới nên cán bộ thôn đã chuyển lại số tiền đó về cho công ty. Dự án hoàn thiện lâu rồi, công ty cũng đã rời đi, xã cũng không thể yêu cầu họ quay lại làm đường hoàn trả cho bà con. Vì vậy, lãnh đạo xã cũng đã có phương án sẽ sửa đường, kế hoạch này được đưa vào năm 2026.
    |
 |
| Tuyến đường nhiều chỗ bị nứt vỡ nhoe nhoét |
Được biết, quan điểm của lãnh đạo xã Hoằng Giang là sẽ tiếp tục rà soát hồ sơ, biên bản bàn giao tuyến đường nói trên. Nếu có dấu hiệu sai phạm sẽ phải xử lý cá nhân, tập thể có liên quan, ai sai thì phải nhận trách nhiệm và sửa chữa, không thể để dân bức xúc vì sự thiếu rõ ràng.
Người dân thôn Trà Sơn đề nghị, chính quyền sớm có biện pháp sữa chữa tuyến đường cho bà con; làm rõ số tiền 50 triệu hiện đang nằm ở đâu; ai làm sai thì phải chịu trách nhiệm và công khai thông tin cho nhân dân được biết, đó cũng là cách gây dựng lại niềm tin từ phía Nhân dân. Họ cho rằng, cực chẳng đã mới phải “kiện cáo”, vừa mất thời gian, công sức, mất tình cảm và cũng không muốn sự việc kéo dài.