leftcenterrightdel
 Vận động viên Nguyễn Quang Dũng với cú đánh bóng đầy kinh nghiệm.

Dù tuổi đời không còn trẻ (những Vận động viên thi đấu ở nhóm tuổi 3 - từ 51 tuổi trở lên), nhưng tinh thần của họ thì vẫn tràn đầy nhiệt huyết như thuở đầu. Mỗi cú vung vợt, mỗi bước chạy, mỗi pha cứu bóng đều là minh chứng cho sức bền, ý chí và tình yêu thể thao mãnh liệt.

leftcenterrightdel
 Vận động viên Nguyễn Đình Trung (áo xanh) với cú đỡ bóng khó.

Họ thi đấu không chỉ để tranh tài, mà còn để truyền cảm hứng – rằng tuổi tác có thể chậm lại, nhưng đam mê thì chưa bao giờ nguội lạnh.

leftcenterrightdel
 Hai "lão tướng" đến từ VKSND tỉnh Lâm Đồng với thế trận đầy kinh nghiệm.

Giữa sân đấu rực rỡ ánh đèn, những “lão tướng” với nụ cười rạng rỡ, giọt mồ hôi long lanh đã mang đến cho giải đấu một nét đẹp rất riêng – nét đẹp của nghị lực, của tinh thần bền bỉ và của thanh xuân được gìn giữ bằng trái tim yêu thể thao.

leftcenterrightdel
 Vận động viên Trần Trân Định với pha cắt bóng điêu luyện.
leftcenterrightdel
 Pha cắt bóng xoáy của "lão tướng" Trần Văn Nam.
leftcenterrightdel
 Vận động viên Nguyễn Quốc Hân có pha nhả bóng đầy kinh nghiệm.

Chính họ – những “vận động viên không tuổi” – đã làm nên câu chuyện đẹp của mùa giải năm nay: Thanh xuân không nằm ở tuổi tác, mà ở ngọn lửa trong tim – ngọn lửa mà các lão tướng vẫn đang cháy hết mình trên từng bước chạy Pickleball.

Nhóm PVMN