(BVPL) - Hành vi giết người dã man trong đêm trung thu của đối tượng Nguyễn Văn Tuấn khiến dư luận không khỏi kinh hãi. Liên quan đến vụ việc này, Tuấn khai nhận, do mâu thuẫn từ chuyện tiền bạc nên hắn đã sát hại đối thủ để trả thù.

 


Nguyễn Văn Tuấn cho biết, liên quan đến vấn đề tiền nong nên trước khi sự việc xảy ra, anh Nguyễn Chính Tuấn đã nhiều lần tìm đến nhà Nguyễn Văn Tuấn đe dọa, gây rối. Từ đây, mẫu thuẫn giữa 2 người ngày càng nghiêm trọng, ấm ức về hành vi của của anh Nguyễn Chính Tuấn, Nguyễn Văn Tuấn đã vạch ra 1 kế hoạch trả thù.

Đến tối 29/9, biết anh Chính Tuấn sẽ ra nhà văn hoá thôn để xem biểu diễn văn nghệ đón Trung thu nên Nguyễn Văn Tuấn đã thủ sẵn 2 con dao trong người, chờ thời cơ ra tay.

Tại đây, Nguyễn Văn Tuấn đã cầm hai tay hai dao đâm liên tiếp vào vùng đầu, mặt, cổ, ngực, vai anh Chính Tuấn. Với 47 vết dao trên người, trong đó có 1 nhát trúng cổ làm đứt tĩnh mạch và đứt khí quản; 3 nhát đâm thấu phổi nên anh Chính Tuấn đã không qua khỏi.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Tuấn vứt 1 con dao vào vườn chuối ven đường và cầm 1 con dao còn lại bỏ chạy về nhà. Hắn cũng thủ sẵn hung khí để đề phòng bạn của anh Nguyễn Chính Tuấn đến trả thù.

Công an huyện Hoài Đức đang lập hồ sơ, khởi tố Nguyễn Văn Tuấn về hành vi giết người.
 

Theo VietNamnet

.