Thi thể anh Ly được phát hiện ở cánh đồng xã Văn Phú (Thường Tín, Hà Nội), trên người có nhiều vết tụ máu và không mặc quần áo.

 


Theo gia đình, anh Ly đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Khoảng 0h ngày 26/12, anh này vẫn gọi điện về nhà nhắn mang thêm quần áo. Sáng hôm sau, bà Nguyễn Thị Dung (60 tuổi, mẹ anh Ly) mang cơm đến thì không thấy con. Điện thoại, tiền, quần áo vẫn còn tại giường bệnh. Hốt hoảng, bà gọi người nhà đổ đi tìm.

Trưa cùng ngày, nghe tin có người đàn ông chết ở cánh đồng thôn Văn Trai (cách Bệnh viện Thường Tín khoảng một km), gia đình bà Dung đến xem, nhận diện đó là con mình.  

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín cho biết thêm, bệnh nhân Ly nhập viện ngày 20/12 điều trị nội trú bệnh viêm manh tràng và viêm tuyến nước bọt. Quá trình điều trị, bệnh nhân không có biểu hiện tâm lý bất thường. Khoảng 5h ngày 26/12, kíp trực và các bệnh nhân gần phòng vẫn thấy anh Ly đi lại ngoài cửa phòng.
 

Theo Quang Chiến/vnexpress

.