Quá trình làm việc với cơ quan công an, bà H. T. K. P. (SN 1976, là vợ nạn nhân T.) khai nhận, thời điểm chồng bà bị bắn chết, bản thân bà có mặt tại hiện trường và cũng bị sát thủ dí súng đe dọa.
 


Khi vừa chạy lên, bà P. tá hỏa thấy chồng mình, tức ông T. nằm gục dưới vũng máu ngay cửa ra vào của phòng khách. Cạnh đó có 1 thanh niên cầm súng ngắn, cùng 1 người đàn bà khác đứng bên cạnh.

Tại hiện trường lúc đó, bà P. thấy 1 thanh niên đi vào phòng làm việc của chồng bà nhằm lục soát. Riêng người còn lại, dí khẩu súng về hướng bà P. đe dọa.

Cũng theo khai báo của bà P. với công an, lúc đó bà P. thấy người phụ nữ lạ đang dùng điện thoại di động để chụp ảnh ông T. nằm gục chết trên vũng máu. Bà P. chỉ biết chạy ra sau nhà lẩn trốn, thoát thân. Phải một lúc sau, khi nhóm sát thủ cùng người đàn bà bí ẩn bỏ đi thì bà P. mới chạy lên nhà truy hô cầu cứu người dân xung quanh.

Công an đang xác minh những mối quan hệ làm ăn, mâu thuẫn của nạn nhân T. để phục vụ công tác điều tra, truy xét.
 

Theo Đình Thảo/Dân trí

.