Những ngày qua, để hạn chế tình trạng người rút tiền ở các trụ ATM bị kẻ gian lấy trộm xe, Công an (CA) phường Bình Hòa, TX.Thuận An đã tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra và vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn trộm xe ngày càng tinh vi.

 

Đại úy Lê Đình Hùng, Phó Trưởng CA phường Bình Hòa, cho biết thời gian qua trên địa bàn phường xuất hiện thủ đoạn trộm xe máy của người rút tiền tại các trụ ATM hết sức tinh vi. Các đối tượng đi thành từng nhóm 4 đến 6 tên, khi thấy có người đang rút tiền trong buồng ATM, xe máy dựng bên ngoài thì chúng vây lấy xe máy, tên thì giả vờ chen lấn chờ rút tiền khiến chủ xe mất cảnh giác. Nhân cơ hội đó đồng bọn chúng nhanh tay bẻ khóa trộm xe. Ngoài ra, còn một thủ đoạn khác hiện đang khá thịnh hành là một tên giả vờ hỏi đường chủ xe, khi người chỉ đường vì quá nhiệt tình ra tận lề đường để chỉ mà không biết rằng một tên khác đứng sau lưng mình nhanh tay trộm xe. Đến khi nghe tiếng máy nổ, chủ xe giật mình quay lại thì tên trộm đã chạy mất hút cùng xe máy. Mới đây, anh Trương Thái B. (SN 1986, quê Thanh Hóa) đã trở thành nạn nhân vì “chỉ đường quá nhiệt tình”.


Khi anh đang dừng xe máy bên đường chờ bạn thì có một nhóm 3 thanh niên chạy xe máy tấp vào hỏi đường. Một tên xuống xe đi vòng ra sau lưng anh B, trong khi đó hai gã còn lại vẫn ngồi trên xe hỏi hướng về cầu Ông Bố. Mặc dù anh B. đã chỉ tận tình nhưng hai thanh niên này có vẻ “khù khờ”, không xác định được hướng chính xác. Nghĩ giúp người thì giúp cho trót, anh B. xuống xe ra tận lề đường để hướng dẫn đường đến cầu Ông Bố. Khi hai thanh niên kia đi rồi, anh B. quay vô thì chiếc xe máy đã bị “bốc hơi”. Anh chỉ còn biết đến CA địa phương trình báo sự việc.

Thượng úy Lê Văn Tuấn, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm CA P.Bình Hòa cho biết tại địa bàn phường đã từng xảy ra một số trường hợp các đối tượng giả vờ hỏi đường rồi cướp xe máy. Cách đây không lâu, khi một nam công nhân dừng xe bên ngoài trụ ATM chờ bạn vào trong rút tiền thì có hai đối tượng đến hỏi đường đi An Phú. Được chỉ đường nhưng hai đối tượng này chạy đi một lát rồi quay xe lại hỏi: “Đường có công an không?”. Khi chàng thanh niên này chưa biết trả lời sao đã bị một tên đạp ngã rồi cướp xe tẩu thoát.

Trước những thủ đoạn trộm cướp ngày càng tinh vi xảy ra trên địa bàn, CA phường Bình Hòa đã tăng cường công tác tuần tra ở các khu vực “nóng”, đồng thời làm các bảng thông báo phát đến các khu nhà trọ, trong đó nêu thủ đoạn trộm xe máy hiện nay để người ở trọ đề cao tinh thần cảnh giác.

 

Theo Báo Bình Dương

.