Sáng 27/1, sau nhiều lần gọi điện về trại nuôi gà ở ngoại thành Đà Lạt nhưng không có người nghe máy, chị Hòa về thì thấy mẹ đã tử vong với nhiều vết chém, còn người cha bị thương nặng.
 


Thường ngày vợ chồng ông Hồng sống ở đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn (TP Đà Lạt), còn trang trại gà của họ nằm tại xã ngoại thành Tà Nung. Những ngày giáp Tết, vợ chồng ông ngủ tại trang trại để lo bán gà.

Người hàng xóm tên Hải cho biết, khoảng 2h sáng nghe tiếng xe máy dừng trước nhà ông Hồng nhưng nghĩ gần Tết, mối hàng của ông phải lấy hàng trong đêm nên không ai để ý.

Công an Đà Lạt đang lập chuyên án điều tra vụ việc. Theo một cán bộ điều tra, nhiều khả năng đây là vụ giết người cướp của.
 

Theo vnexpress

.