Sau khi đâm anh Trung 4 nhát phía sau đầu và một nhát vào vai, nhóm côn đồ lấy gậy đánh và xông vào đấm túi bụi nạn nhân.
 
 
Nguyên nhân ban đầu dẫn đến hành vi manh động của nhóm đối tượng được cho rằng chỉ vì không chịu bật máy tính cho "thượng đế". Thông thường, khách đến tiệm internet của anh Trung đều tự mở - tắt máy nhưng các đối tượng này ngồi lì không chịu mở máy.
 
Khi anh Trung đến hỏi: "Em mở máy hay là gì" thì đối tượng lên mặt thách thức: "Sao? Chả mở máy thì gì?". Anh Trung vẫn kiên nhẫn mở máy phục vụ khách hàng mà không nói gì qua lại. Chuyện qua khoảng gần chục ngày, vợ chồng chủ tiệm cũng không để tâm nhưng đến tối 26/12 chúng kéo nhau đến hành hung dã man.
 
Sau đó vụ việc được Công an xã Mỹ Xuân lấy lời khai và tiến hành điều tra làm rõ.
 
Đặc biệt, đây không phải là lần đầu các đối tượng côn đồ tấn công anh Trung. Hồi tháng 4, đã có 2 tên cướp bịt mặt cầm mã tấu xông vào cướp. Rất may anh Trung từng là lính đặc công có võ nên đã chống trả quyết liệt 2 tên cướp. 
 
Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự khâm phục đối với anh chủ tiệm dũng cảm nhưng cũng vô cùng bức xúc trước sự hung hăng của các đối tượng. Lần này, có thể do biết anh Trung có võ nên các đối tượng đã chuẩn bị sẵn hung khí, chia nhau khống chế, hành hung nạn nhân.
 
Được biết, vợ chồng anh Trung là người Bắc vào Vũng Tàu lập nghiệp, không gây mâu thuẫn với ai.
 
Theo Trí thức trẻ