Sau khi dính vào vụ án giết người, Huy vượt biên sang Lào rồi gá nghĩa với một gái làng chơi, sống bằng nghề bảo kê, bán ma túy.
 
Hồng Quang Huy (35 tuổi, trú ở quận Đống Đa, Hà Nội) bị công an Hà Nội truy nã tội Giết người. Cuối tháng 6 vừa qua, Huy bị bắt, kết thúc 4 năm lẩn trốn ở nhiều nơi, trong đó đa phần thời gian, gã ẩn náu ở nước bạn Lào.
 
Theo hồ sơ cảnh sát, Huy là huấn luyện viên môn võ Taekwondo và đã có gia đình. Đang ở cương vị một thày dạy võ, Huy vướng lao lý. Đêm 22, rạng sáng 23/8/2009, Huy có xô xát với một nhóm thanh niên ở quán karaoke trên phố Ngô Sỹ Liên nên gọi hội đến đánh nhau.
 
Nhóm của Huy có 3 người đã đâm chết một đối thủ và làm hai người khác trọng thương. Trong khi một đồng bọn bị bắt, xét xử vào tháng 12/2012, Huy và bạn bỏ trốn, bị Công an Hà Nội truy nã đặc biệt.
 
Hồng Quang Huy tại trụ sở Phòng truy nã Công an Hà Nội. Ảnh: Việt Dũng
Hồng Quang Huy tại trụ sở Phòng truy nã Công an Hà Nội. Ảnh: Việt Dũng
 
Trong gần 4 năm, Phòng cảnh sát truy nã Hà Nội đã lập kế hoạch, truy bắt Huy và đồng bọn. Đến ngày 29/6, tung tích của tên này bị cảnh sát phát hiện khi hắn trốn ở nước Lào. Cục Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội đã phối hợp bắt giữ. Ngày 1/7, Huy bị di lý về tới Hà Nội.
 
Tại cơ quan công an, Huy khai, sau khi gây trọng án đã vào TP HCM sống chui lủi rồi ra Lâm Đồng. Khoảng tháng 8/2010, gã mò về Hà Nội. Có được một số tiền, anh ta vào Thanh Hóa rồi thuê một người bản địa vượt biên trái phép sang nước Lào.
 
Tại đất nước này, Huy lập một tụ điểm giải trí kinh doanh mại dâm và buôn bán ma túy. Một thời gian sau, hắn gá nghĩa với một gái làng chơi người Việt Nam.
 
“Khi bị bắt, Huy lao đầu vào cửa kính, máu chảy đầm đìa và luôn miệng nói vô tội. Anh ta còn dọa bị HIV để dọa”, thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó Phòng truy nã công an Hà Nội cho biết. Thượng tá Ngọc Anh cho hay, khi phát hiện nơi ẩn náu của Huy đã đề nghị Interpol phối hợp bắt giữ.
 
Cơ quan điều tra còn nghi ngờ Huy đã cùng người tình đưa gái Việt Nam sang Lào để làm gái bán dâm.
 
Theo Việt Dũng
VnExpress
.