Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 sáng ngày 6/4 tại trước cửa siêu thị Coopmark Hà Đông, trên đường Nguyễn Trãi (Mộ Lao, Hà Đông, TP.Hà Nội).

Theo chị T. (19 tuổi, trú tại Hà Nội), vào khoảng thời gian trên đang đi xe máy đến trước cửa siêu thị Coopmark Hà Đông thì chị bị một nam thanh niên đâm xe máy khiến chị T bị ngã vài vòng, xước xát chân tay và gãy nửa chiếc răng cửa.

Điều đáng nói, ngay sau khi bị đâm xe, đối tượng gây tai nạn đã chạy tới, nhưng chỉ giả vờ hỗ trợ nạn nhân rồi thò tay vào trong váy chị T. sờ soạng.

Cũng theo chị T., khi đó đường đang đông nhưng không có ai giữ kẻ này lại giúp chị. "Từ hôm đó đến nay tôi chưa ra trình báo cơ quan công an vì bị đau chân. Tuy nhiên, sắp tới tôi sẽ ra trình báo để cơ quan chức năng vào cuộc"- chị T. nói.

leftcenterrightdel
 
Được biết, đối tượng gây ra sự việc trên thường đeo kính, không bịt khẩu trang, ăn mặc lịch sự như dân văn phòng khi ra ngoài đường nên ít ai ngờ hắn lại có hành động biến thái như vậy.

Không chỉ trường hợp trên, chị TD. (23 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, chị cũng từng bị đối tượng nghi biến thái đó gây tai nạn vào tối ngày 7/3.

Sau khi bị ngã và bị chiếc xe máy đè lên người, chị TD. rất đau đớn. Đường phố lúc đó có nhiều người qua lại, và một số người đã tới giúp đưa chị trẻ vào vỉa hè.

"Dù có vài người xung quanh, kẻ đó vẫn rất manh động. Một chú lớn tuổi nhấc phần cơ thể phía trên của tôi, còn hắn đỡ ở dưới. Do tôi rất đau và không cử động được, tên đó đã luồn tay vào váy, sờ soạng vùng kín của tôi. Do quá bất ngờ nên tôi chỉ biết khóc và nói với chú lớn tuổi là đừng để người đó lại gần", chị TD. cho biết thêm.

Sau đó, chị TD. đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, với nhiều vết bầm tím, xước xát trên cơ thể, khiến chị phải nghỉ làm 5 ngày.

Theo một số thông tin, đối tượng này có tên là Trinh L. (23 tuổi, trú tại phố Đại La, quận Hai Bà Trưng). Sau khi sự việc xảy ra, một người xưng là mẹ của Trinh L. đã gọi điện và tìm mọi lý do để bao biện cho con trai, mong các nạn nhân bỏ qua. Tuy nhiên, khi gặp các nạn nhân, Trinh L. tỏ ra thách thức, đổ lỗi ngược, không nhận sai./.

Xuân Hưng