Hai người lạ bất ngờ khống chế chị Liên tại quán cà phê để cắt tóc, tưới xăng rồi châm lửa đốt.

 


Khoảng 9h30 ngày 28/4 tại một quán cà phê ở đường Đào Duy Từ (thành phố Đông Hà, Quảng Trị), chị Liên đang ngồi cùng nhóm bạn thì bất ngờ bị hai người lạ khống chế để cắt tóc, đổ xăng lên người, châm lửa đốt.

Người chị Liên bùng lên như ngọn đuốc. Nhân viên của quán cùng người xung quanh đã liên tục đổ nước dập lửa, chườm lạnh trong lúc đưa chị đi cấp cứu.

Bạn chị Liên có mặt tại quán cho hay, hai nghi can khi tiếp cận đã tự giới thiệu là nhân viên bán bảo hiểm. Trước đó, họ đã đi một vòng quanh quán. Khi mọi người tập trung cứu giúp nạn nhân, hai nghi can đã tẩu thoát.

Chị Liên hiện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng hôn mê, bỏng đường hô hấp, cháy ở vùng mặt, cổ, tay và một phần trên cơ thể.

Chị Liên đã ly hôn, có hai con.

* Tên bị hại đã được thay đổi
 

Theo vnexpress

.