Trên đường bán vé số về, bà Mạnh được cho là đã bị gã xe ôm lừa chở đi sau đó dùng dao chém gây thương tích để cướp tài sản.
 
 
Tối 1/3, sau một ngày đi bán, bà Mai Thị Mạnh (44 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) đeo túi xách có tiền và vé số về phòng trọ thì gặp người đàn ông chạy xe ôm ở chợ Củ Cải (Hóc Môn, TP HCM). Người này mua 2 tờ vé số, cho biết ở nhà có nhiều vé số trúng thưởng nhưng chưa đi lĩnh, nếu bà Mạnh đổi sẽ chi hoa hồng.
 
Bà Mạnh tin lời lên xe máy đi cùng. Chạy được đoạn dài vào đường đất đỏ, nằm ở khu vực đất trống ít người qua lại tại ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, người này dừng lại. Thấy nghi ngờ, bà Mạnh hỏi thì hắn ta rút con dao nhọn ra dọa, yêu cầu đưa giỏ xách. Hoảng sợ, người phụ nữ bán vé số tháo chạy.
 
Gã đàn ông cầm dao đuổi theo đâm vào lưng bà Mạnh gây thương tích. Khi hung thủ lấy chiếc túi xách, nạn nhân giật lại được rồi hô hoán nhưng hắn đã phóng lên xe tẩu thoát.
 
Người dân phát hiện bà Mạnh quần áo bê bết máu đang cố lết ra đường lớn đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Công an huyện Hóc Môn đang điều tra làm rõ.
 
Theo VnExpress