Sau chầu nhậu cùng bạn bè, Nguyên điện thoại cho người yêu mình nhưng không được. Sau đó, biết bạn trai đang ở quán internet, Nguyên gọi banjn trai ra sân bóng chuyền giải quyết mâu thuẫn. Tại đây Nguyên đã đâm người yêu gục tại chỗ.

 


Tại đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn to tiếng với nhau, trong cơn nóng giận, Nguyên đã cắn vào tay trái của anh P. và bị anh P. tát 2 cái vào mặt. Sẵn hơi men trong người, Nguyên liền rút một con dao Thái Lan mang theo sẵn, đâm thẳng vào bụng bạn trai khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Sau khi gây án, Nguyên hoảng hốt hô hoán người dân xung quanh đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh P. đã tử vong.

Được biết, Nguyên đã li dị chồng và có 2 người con nhỏ. Nguyên có tình cảm yêu đương với anh P. 2 năm nay.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.
 

Theo Dân trí

.