Các anh đã không ngại nguy hiểm, khó khăn, quyết tâm truy đuổi tội phạm, cùng lực lượng Công an bắt giữ được 5 đối tượng trộm nóng xe mô tô giao cho Công an huyện Trảng Bàng xử lý.

 


Thời gian qua, trên địa bàn huyện Trảng Bàng xảy nhiều vụ trộm cắp tài sản, trong đó có trộm nóng xe mô tô. Công an và các ban, ngành, đoàn thể của huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, cùng hỗ trợ và phối hợp với lực lượng Công an truy bắt được nhiều đối tượng phạm tội.

Thượng tá Ngô Văn Hiển- Phó Trưởng phòng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trao giấy khen cho người dân bắt trộm nóng xe mô tô ở Gia Bình.

Điển hình như vụ quần chúng nhân dân xã An Hoà, huyện Trảng Bàng đã cảnh giác, phát hiện, quyết tâm truy đuổi bắt được 3 tên trộm xe của anh Lê Anh Xuân (SN 1982, ngụ ấp Lộc Thạnh, xã Lộc Giang, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An).

Chiều ngày 9.4.2014, anh Xuân điều khiển xe máy biển số 62F8-5301 từ nhà đến đồng ruộng thuộc ấp An Thới, xã An Hoà, huyện Trảng Bàng để làm thuê. Đến nơi, anh để xe trên bờ kênh, không rút chìa khoá, rồi đi ra đồng cách đó khoảng 100 mét.

Sau khi làm xong việc, khoảng 17 giờ 30 phút anh Xuân quay lại thì phát hiện xe bị mất. Anh Xuân cùng một số người làm chung toả ra đi tìm nhưng không thấy. Lúc đó, anh Phan Tấn Lợi (SN 1978, cũng ngụ ấp An Thới) đang trên đường đi lùa trâu về nhà, biết được sự việc nên để tâm chú ý quan sát xung quanh.

Anh Lợi nhìn thấy 3 thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn đang đi đến khu vực anh Xuân mất xe nên bí mật theo dõi, phát hiện 3 thanh niên này đi xuống bờ kênh đẩy xe của anh Xuân lên. Anh Lợi tri hô, 3 thanh niên liền bỏ chạy. Lúc này anh Trần Minh Châu (SN 1983, ngụ cùng địa phương với anh Lợi), đang ở gần đó nghe thấy đã cùng với anh Lợi truy đuổi và bắt được cả 3 đối tượng giao cho Công an xử lý.

Tiếp đó, vào lúc 16 giờ ngày 13.4.2014, ông Võ Văn Quới (SN 1961, ngụ ấp Bình Nguyên 2, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng) điều khiển xe môtô Wave Alpha biển số 70L9-3210 đi thăm ruộng ở ấp Bình Nguyên 2. Ông Quới dựng xe trên bờ ruộng rồi đi sửa máy cày cách nơi để xe khoảng 500 mét. Khoảng nửa giờ sau, ông phát hiện xe của mình đã bị lấy trộm.

Nhận được tin báo của ông Quới, Đại uý Hồ Hoài Lạc- Trưởng Công an xã Gia Bình lập tức triển khai lực lượng, chia thành 2 tổ chốt chặn, truy bắt đối tượng. Lúc này, kẻ trộm phát hiện lực lượng Công an xã truy đuổi nên đã chia thành 2 hướng khác nhau để tẩu thoát.

Tổ công tác số 1 truy đuổi theo đối tượng điều khiển xe môtô 70K6-7778 chạy về hướng huyện Trảng Bàng. Thấy lực lượng Công an truy đuổi tội phạm, anh Nguyễn Văn Bảo (ngụ ấp Bình Nguyên 2), đang trên đường đi bỏ gas và anh Võ Văn Nhứt (ngụ cùng địa phương với anh Bảo) đang chở vợ con đi công chuyện, đã tích cực hỗ trợ lực lượng Công an xã đuổi theo tên trộm. Đuổi được khoảng 4km thì hai anh bắt được đối tượng tên Nguyễn Văn Quí (SN 1992, ngụ ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) cùng chiếc xe làm phương tiện đi trộm, áp giải về Công an xã Gia Bình.

Trong khi đó, Tổ công tác số 2 truy đuổi đối tượng điều khiển xe Wave Alpha vừa trộm được của ông Quới về hướng ấp Bình Nguyên 2, xã Gia Bình được hơn 3km, đến đoạn kênh Bàu Sình thì đối tượng bỏ xe lại chạy bộ về hướng đồng ruộng.

Lúc này có anh Võ Tấn Nho (SN 1996) là đội viên đội TTND ấp Bình Nguyên 2, anh Võ Văn Hiệp (SN 1977) và anh Lê Quốc Thái (SN 1981) đang làm ruộng, nghe tiếng truy hô đã lập tức chạy bộ đuổi theo, cùng lực lượng Công an xã khống chế bắt được đối tượng Lê Quốc Toàn (SN 1998, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng) cùng tang vật là xe môtô vừa trộm được.

Nhằm động viên khen thưởng kịp thời và nhân rộng gương điển hình trong trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, phong trào quần chúng tích cực tham gia tố giác và bắt giữ tội phạm, Công an Tây Ninh đã tổ chức khen thưởng cho Công an xã Gia Bình và các anh Lợi, Châu, Nho, Hiệp, Thái, Nhứt, Bảo.

 

Theo Báo Tây Ninh

.