Theo ba mẹ Hiếu, trước đó mấy ngày, gia đình thấy biểu hiện của Hiếu rất lạ. Hiếu có vẻ buồn bã, ít nói, trầm lắng.
 


Theo gia đình nạn nhân kể lại: Vào khoảng 17 giờ chiều 28.8, ba mẹ Hiếu đi làm về mở cửa, cả hai vợ chồng hốt hoảng phát hiện thấy con gái chết trong tư thế treo cổ tại phòng ngủ. Mọi người đưa Hiếu đến bệnh viện cấp cứu nhưng Hiếu đã tử vong từ trước. Theo ba mẹ Hiếu, trước đó mấy ngày, gia đình thấy biểu hiện của Hiếu rất lạ. Hiếu có vẻ buồn bã, ít nói, trầm lắng.

Cô Lưu Thị Kim Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 9/4 cho biết: “Hiếu là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, được phân công là lớp phó học tập của lớp, nhận được tin em Hiếu mất cả tôi và học sinh trong lớp rất bỡ ngỡ, đau buồn.
 

Theo Dân Việt