Truy đuổi gần 1km, bị các đối tượng "cản địa", hiệp sĩ Minh Tiến cùng đồng nghiệp đã khống chế, quật ngã hai tên cướp giữa đường.
 


Hiệp sĩ Minh Tiến phóng xe truy đuổi, từ phía sau hai thanh niên khác vượt lên, lạng lách, đánh võng có biểu hiện nghi ngờ.

Nhận định khả năng đây là đồng bọn của nhóm cướp dùng chiêu thức "cản địa" người truy đuổi, anh Long cho xe lao lên, ép hai thanh niên ngã xuống đường, tóm gọn người ngồi sau, người cầm lái trốn thoát.

Hiệp sĩ Minh Tiến tiếp tục truy đuổi hai tên cướp giật phía trước, phóng xe với tốc độ kinh hoàng qua nhiều tuyến đường.

Được khoảng 1 km, đến ngã ba Nguyễn Trọng Tuyển – Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận), hiệp sĩ Tiến bắt kịp đã ép xe, đạp hai tên cướp ngã xuống đường, cùng người dân bắt gọn.

Tại cơ quan công an, hai tên cướp khai là Phạm Ngọc Luận (21 tuổi), Đỗ Văn Dũng (20 tuổi, cùng ngụ quận 1) và đối tượng "cản địa" là Lê Văn Kiệt (34 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận).

Tang vật là sợi dây chuyền vàng được trả lại cho nạn nhân.
 

Theo VTC News