Vờ mua 5 tờ vé số, tên cướp giật tiền và vé số của người bán mù, sau đó bỏ chạy bạt mạng qua bên kia đường, bị xe ben đâm bất tỉnh.

 


Gương mặt chưa hết bàng hoàng, giọng run run, em Tường kể tiếp, trên tay em còn 14 tờ vé số, gặp người hỏi mua 5 tờ em mừng lắm. “Nhưng khi người kia vờ đưa 200.000 đồng nói em thối lại 150.000 đồng, em vừa lấy tiền trong túi ra thối thì bất ngờ họ giật cả tiền và vé số của em bỏ chạy… Em mới vào TP.HCM gần 10 ngày, vì nhà nghèo nên em mới vào đây để bán vé số chứ ở quê bán khó lắm…” em Tường nghẹn ngào chia sẻ.

Chứng kiến sự việc, nhiều người không khỏi chạnh lòng và bức xúc trước hành vi đáng lên án của tên cướp. Xót xa trước hoàn cảnh của em, người thì mua hết mấy tờ vé số còn lại, người thì cho em tiền…

Hiện lực lượng chức năng đang theo dõi tình trạng sức khỏe của tên cướp tại bệnh viện để chờ lấy lời khai, làm rõ vụ việc./.
 

Theo VOV

.