Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, người đàn ông khuyết tật bị cướp giật khoảng 200 tờ vé số, kèm theo đó là hình ảnh người đàn ông cầm tấm bảng ngồi bên đường mong sự giúp đỡ của bà con.

Theo người dân địa phương, người đàn ông khuyết tật bị cướp giật vé số tên L.Đ.K.(khoảng 30 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh). Tối 28/10, anh K. đi bán vé số dạo gần giao lộ đường 1A, xã Vĩnh Lộc B.

leftcenterrightdel
 Công an vào cuộc làm rõ thông tin người đàn ông khuyết tật bị cướp vé số.

Lúc này, người dân thấy một người chạy xe máy mặc áo xe công nghệ đứng gần anh K. rời đi. Anh K. sau đó khóc lóc, ra hiệu cho mọi người biết mình bị cướp giật mất vé số.

Cũng theo người dân địa phương, thường thấy anh K. đi bán vé số dạo ở khu vực trên. Anh K. bệnh từ nhỏ, đi lại khó khăn, chân không bước được như người bình thường, nói chậm, nói không rõ chữ.

Biết anh K. bị kẻ gian giật mất vé số một số người gom góp tiền để anh này bù lại số vé vừa bị mất.

Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Lộc B phối hợp Công an huyện Bình Chánh xuống hiện trường ghi nhận vụ việc, lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh để truy xét làm rõ vụ việc./.

Đại Lánh