leftcenterrightdel
Nhân viên trật tự đô thị Trung vẫn đau tức vùng ngực, khó thở, được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Ảnh: Nam Phong

Theo đó, ba nhân viên Trật tự đô thị phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM theo lịch phân công đi tuần tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè tối 31/5. Đến số 18 Võ Văn Kiệt họ thấy bà Trang Ngọc Nhung (42 tuổi) chiếm dụng vỉa hè và con hẻm làm nơi bán quán ốc nên đến nhắc nhở.

Một số khách đến quán sau đó mang xe máy dựng trong hẻm số 20 khiến người dân không có lối đi nên các trật tự viên lại nhắc nhở. Những vị khách sau đó bỏ đi không vào quán ốc nên gia đình bà Nhung bức xúc, bắt đầu la chửi tổ kiểm tra.

leftcenterrightdel
 Nhân viên trật tự đô thị được các y tá chăm sóc, kiểm tra sức khỏe sau khi bị hành hung. Ảnh: Nam Phong

Đỉnh điểm vụ việc, con trai bà Nhung là Nguyễn Văn Huy (23 tuổi) và con gái Nguyễn Ngọc Ánh Trúc (19 tuổi) xông vào dùng tay đánh hai nhân viên trật tự đô thị là Nguyễn Thế Hiển và Nguyễn Bảo Trung khiến cả hai thương tích. Nhiều người lao vào can ngăn nên mẹ con bà Nhung bỏ đi.

Công an phường Nguyễn Thái Bình sau đó mời ba mẹ con về trụ sở làm việc. Tại đây họ thừa nhận do bức xúc đã hành hung người thi hành công vụ. Đến sáng nay, anh Trung vẫn đau tức vùng ngực, khó thở, được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.

Hiện công an phường phối hợp đội Cảnh sát hình sự quận 1 lập hồ sơ xử lý vụ việc.

Nam Phong