Với cái “mác” là ngôi nhà nghỉ cao 5 tầng đi thuê, đối tượng tiến hành làm chủ một đường dây hụi lên đến hàng trăm triệu đồng rồi bỏ trốn.

 


Khi lực lượng Công an đến phá cửa ngoài “giải vây” những người trong nhà ra ngoài thì mới biết, những người này do một người chủ khác thuê đến để “siết” đồ trong nhà nghỉ.

Theo chủ của ngôi nhà này cho biết, trước khi bỏ trốn, bà Chi tiến hành sang nhượng lại nhà nghỉ này cho một người khác rồi ôm lấy tiền “mất tích”, còn tiền thuê nhà 6 tháng nay vẫn chưa được thanh toán.

Một "con hụi" của bà Chi cho biết, bà đã góp vào dây hụi này số tiền trên 50 triệu đồng. Trước đây bà Chi trả tiền đầy đủ nhưng thời gian gần đây đến kỳ hốt hụi thì bà Chi chây ì, cố tình tránh né, sau đó đóng cửa nhà nghỉ rồi bỏ trốn.

Khi bà Chi bỏ trốn, nhiều người đã mang sơn, mắm thối đến ném vào cửa nhà nghỉ này.

Theo ước tính của những người chơi hụi, số tiền bà Chi chiếm đoạt khoảng trên 500 triệu đồng, chưa kể 6 tháng tiền thuê nhà với mỗi tháng 14 triệu đồng chưa trả cho chủ nhà.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Thanh Khê tiến hành điều tra để làm rõ.
 

Theo Dân trí

.