Ngày 21/8/2025, thông tin từ UBND xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cho biết cơ quan chức năng đã phối hợp khám nghiệm hiện trường, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ vụ người cha đổ xăng đốt hai con và vợ cũ xảy ra tại xã Đức Hòa.
leftcenterrightdel
 Hai chị em nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì cha ruột đổ xăng đốt.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 17/8/2025, tại phòng trọ ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, nhiều người sống cùng khu vực hoảng hốt khi phát hiện ngọn lửa bùng phát lớn trong phòng của chị Nguyễn Thị Hương (33 tuổi, công nhân) sống chung cùng hai người con.
 
Lúc người dân địa phương phá cửa ngoài, phát hiện anh Cao Trần Kim Đạt (37 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) cùng hai đứa con tên C.N.Q.G (13 tuổi) và C.N.B.L (5 tuổi) quần áo bị cháy, cơ thể toàn màu đen đã bất tỉnh.

Gia đình cùng người dân nhanh chóng chuyển nạn nhân đi cấp cứu. Hai cháu G. và L. được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng, chị Hương và anh Đạt chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh cấp cứu.

Theo Bệnh viện Nhi Đồng, tình trạng hai bé lúc nhập viện vô cùng nghiêm trọng. Bé trai 5 tuổi: Bỏng độ II-III chiếm đến 70-75% cơ thể, từ đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục, tay chân, kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết. Bé đang sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, đầu ngón tay chân sạm đen, mạch yếu 175 lần/phút, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.

Bé gái 13 tuổi: Bỏng độ II-III khoảng 45-50% cơ thể, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng. Dù tỉnh táo và trả lời được, bé vẫn đối mặt nguy cơ sốc nhiễm trùng, với nhịp tim 160 lần/phút và bụi than trong đường thở, cho thấy mức độ tổn thương nặng nề.

Đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đang nỗ lực hết sức, sử dụng mọi phương pháp từ thở máy, bù dịch chống sốc đến điều trị nhiễm trùng để giành lại sự sống cho hai thiên thần nhỏ. Tuy nhiên, với mức độ bỏng nghiêm trọng và các biến chứng phức tạp, hành trình hồi phục của hai bé sẽ là một chặng đường đầy thử thách.

Đại Lánh