Khoảng 6 giờ 30 ngày 29-10, lực lượng Cảnh sát 113 Công an Tây Ninh nhận được điện thoại cầu cứu của bà Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1962, ngụ khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh).


Trao đổi với chúng tôi, bà Nga vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc vừa mới diễn ra, mà theo bà, nếu Cảnh sát 113 không kịp thời có mặt thì chỉ khoảng 15 phút sau nguy cơ bếp gas nổ và xảy ra hỏa hoạn rất cao.

Bà Nga cho biết thêm, vào sáng 29.10, bà vào trong phòng để quét dọn, khi đưa tay đẩy cánh cửa ra phía ngoài để dọn góc bàn thì bỗng dưng cửa đóng chặt lại luôn.

Do thời điểm này trong nhà chỉ có một mình nên bà Nga vô cùng hoảng loạn, bà lấy tay đập kính cửa phòng để mong thoát thân nhưng vô vọng. Còn hai chiếc điện thoại di động và chùm chìa khóa, bà đã để ở ngoài phòng khách.

Trong lúc hoảng hốt, rất may bà nhớ là trong phòng còn có một cái điện thoại khác nên bà đã điện cho lực lượng Cảnh sát 113 kêu cứu.

Bà Nga khẳng định, nguyên nhân khiến bà suýt chết là do ổ khóa cửa phòng có vấn đề chứ không có nguyên do nào khác. Qua vụ việc này, theo bà Nga, bà sẽ kiểm tra lại các ổ khóa trong nhà, cũng như khi sử dụng bếp gas nấu nướng phải đợi cho xong việc mới đi làm chuyện khác; chứ để xảy ra tình huống như thế thì chẳng những gây nguy hiểm cho bản thân mà còn nhiều hệ lụy khác nếu như xảy ra cháy nổ.
 

Theo Báo Tây Ninh

.