Một bệnh nhân sau khi nhập viện bỗng dưng biến mất. Khi các y bác sĩ phát hiện thì người này đã chết bốc mùi.

 


Trước đó, khoảng 9h30 cùng ngày, các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Phú Yên thấy ông Trung chết trong tư thế ngồi úp mặt vào tường tại chiếu nghỉ cầu thang tầng 5 ở bệnh viện, thi thể đã bốc mùi. Khu vực cầu thang này từ trước đến nay ít người qua lại nên bệnh viện dùng làm chỗ cất tạm đồ cũ. Qua khám nghiệm ban đầu, trên thi thể ông Trung không có vết thương.

Theo bác sĩ Phạm Hiếu Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Phú Yên, ông Trung nhập viện chiều 4/12. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán ông Trung bị viêm dạ dày thượng vị, thoái hóa cột sống thắt lưng trên cơ địa nghiện rượu. Sau khi được chuyển đến Khoa Nội tổng hợp thì đến tối 5/12, ông Trung không còn ở trong phòng bệnh. Bệnh viện và người nhà tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.
 

Theo Người Lao Động

.