Lợi dụng lòng tin của người dân, ông Tiệp Văn Lạc (SN 1967, ngụ ấp Long Thới A, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự) luôn cho rằng mình có người “cõi trên” dựa, nên thường “lên đồng” trị bệnh cho người dân. Khi có người đến trị bệnh, ông sẽ ngồi nhìn trực tiếp vào người bệnh (không cần bắt mạch hay khám) và cho người bệnh uống 1 thứ hỗn hợp là 1 tấm giấy màu vàng được đốt thành tro hòa với nước hoặc 1 viên thuốc mà ông cho là đã xin từ tổ đình về, sẽ trị lành mọi căn bệnh.

 


Với hành vi đó, trong lúc đang trị bệnh cho chị Trịnh Thị Thúy H. (ngụ ấp Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) vào sáng ngày 26/6/2014, ông Lạc bị Công an xã bắt quả tang. Qua kiểm tra cho thấy, ông Lạc hoàn toàn không có giấy tờ hoặc bằng cấp chuyên môn để chứng minh cho nghề y của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Theo Báo Đồng Tháp

.