Bị chê hình xăm trên người mình, Tưởng dùng đôi đũa đâm thẳng vào 2 mắt của bạn.
 


Theo lời khai ban đầu của đối tượng, tối 15/10, Tưởng đến thị trấn Phước Bửu, (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để nhậu ở nhà bạn. Trong cuộc nhậu có anh Nguyễn Văn Dũng (25 tuổi, trú tại huyện Xuyên Mộc). Sau đó Tưởng, Dũng cùng một số thanh niên tiếp tục đi hát karaoke và uống bia tiếp.

Đến khuya cùng ngày Tưởng, Dũng cùng nhóm bạn đi ăn hủ tiếu. Tại đây, nghe Dũng bình luận và chê những hình xăm trổ trên người của mình, Tưởng đã dùng đôi đũa đang cầm trên tay đâm thẳng vào hai mắt của anh Dũng. Sau khi gây án, Tưởng lẩn trốn tại Vĩnh Long và TP HCM.

Mặc dù đã được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng anh Dũng bị liệt nửa người bên phải do chấn thương não, đôi mắt đã hỏng.

Đến 6/11, Tưởng quay về Bà Rịa –Vũng Tàu thì bị cảnh sát bắt giữ./.
 

Theo VOV online

.