Ngày 12/4, thông tin từ Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết vừa làm rõ vụ bà lão 62 tuổi dựng chuyện bị cướp để lấy tiền trả nợ gây xôn xao dư luận.

 


Sau khi nhận trình báo của người dân, cơ quan công đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và nhận thấy lời khai của nạn nhân có nhiều mâu thuẫn. Hiện trường không có dấu hiệu đột nhập, bà B. có chồng làm thợ gia công cho một tiệm kim hoàn (ở quận 8, TP HCM) chu cấp tiền. Thế nhưng, bà B. lại có tật mê đỏ đen bài bạc, nhiều lần vay mượn, nợ nần tiền người khác.

Qua đấu tranh, chiều 11/4, nạn nhân khai nhận, do bài bạc nợ nần nhiều người nên đã lén lấy số tiền của chồng gửi về dành dụm lâu nay đem trả nợ. Sợ chồng hay biết, bà B. dựng lên câu chuyện “băng cướp bịt mặt” để chồng tin bị cướp thật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ để xử lý đối với bà B.
 

Theo Dân trí

.