Công an TP. Vũng Tàu vừa bắt tạm giam Lê Hồng Phương (SN 1993, trú tại đường Lê Hồng Phong, phường 3, TP. Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Kiên (SN 1989, trú tại xóm 13, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của hai đối tượng này.

 


Năm 2009, Phương cùng đồng bọn cướp tài sản và bị TAND TP. Vũng Tàu tuyên phạt 3 năm 9 tháng tù giam. Ra tù, những tưởng Phương sẽ tu chí làm lại cuộc đời. Nhưng chứng nào lại tật ấy, y tiếp tục lao vào con đường vi phạm pháp luật và bị Công an TP. Vũng Tàu ra hai quyết định truy tìm do gây ra hai vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Lúc 23 giờ ngày 5-5-2013, Phương cùng Phạm Minh Hiếu (đã bị bắt) chở  nhau trên xe máy đến đường Lê Phụng Hiểu (phường 8, TP. Vũng Tàu) giật giỏ xách của một phụ nữ đi xe máy, trong giỏ có 2 điện thoại di động và 200.000 đồng. Tiếp đó, lúc 16 giờ ngày 7-5-2013, Phương cùng Hiếu chở nhau trên xe máy, đến đường Yên Bái (phường 4, TP. Vũng Tàu) giật giỏ xách của hai phụ nữ đi xe máy, trong giỏ có 500.000 đồng. Trong thời gian lẩn trốn, lúc 0 giờ ngày 29-9-2014, Phương cùng Vi Văn Quân (trú tại đường Võ Thị Sáu, phường 2, TP. Vũng Tàu; cho tại ngoại do chưa đủ 18 tuổi) lẻn vào nhà 141 Chu Mạnh Trinh (phường 8, TP. Vũng Tàu) lấy trộm 1 mô tơ điện, 1 máy biến áp. Sau đó, cả hai chở đến một tiệm phế liệu trên đường Lương Thế Vinh (phường 9, TP. Vũng Tàu) bán thì bị Công an phường 9 (TP. Vũng Tàu) tuần tra phát hiện và bắt giao cho Công an TP. Vũng Tàu xử lý.

Còn lúc 16 giờ ngày 1-10-2014, Nguyễn Văn Kiên lẻn vào nhà số 131B Huyền Trân Công Chúa (phường 8, TP. Vũng Tàu) lấy trộm xe máy hiệu Sirius, biển số 77G1-034.58 (trị giá 11 triệu đồng) thì bị chủ nhà phát hiện tri hô. Anh Vũ Tiến Dũng (trú tại đường Nguyễn An Ninh, phường 8, TP. Vũng Tàu) điều khiển xe máy lưu thông đến địa điểm kể trên, nghe tiếng tri hô liền phi thẳng xe máy của mình vào đuôi xe máy mà Kiên vừa trộm được rồi cùng người dân bắt giữ Kiên cùng tang vật, giao cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Kiên khai nhận, tháng 8-2014, y từ Nghệ An vào TP. Hồ Chí Minh tìm việc làm. Đầu tháng 9-2014, thông qua mạng xã hội zalo, Kiên quen biết một cô gái tên Bé Như (tiếp viên một quán cà phê tại TP. Vũng Tàu). Sau nhiều lần nhắn tin qua lại, cô gái nọ rủ Kiên đến TP. Vũng Tàu chơi. Lúc 12 giờ ngày 30-9-2014, Kiên đón xe ô tô khách từ TP. Hồ Chí Minh đến phường 10, TP. Vũng Tàu tìm gặp Bé Như nhưng không được. Hôm sau, Kiên thuê xe ôm đến tiệm cầm đồ cầm cố điện thoại di động để lấy tiền mua vé xe ô tô về lại TP. Hồ Chí Minh. Trên đường đi, tài xế xe ôm tên Tiến (chưa xác định được lai lịch) hỏi Kiên quê quán và rủ Kiên đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Kiên đồng ý và được Tiến đưa cho một bình xịt hơi cay bỏ vào ba lô rồi cả hai cùng đi uống cà phê và bàn “kế hoạch làm ăn”.

Lúc 16 giờ ngày 1-10-2014, Tiến điều khiển xe máy chở Kiên đến trước số nhà 131B Huyền Trân Công Chúa (phường 2, TP. Vũng Tàu), phát hiện xe máy hiệu Sirius để trước hiên nhà không người trông coi. Tiến dùng vam mở khóa xe để Kiên vào dắt trộm. Khi Kiên dắt trộm xe ra, chạy được chừng 10m thì bị chủ nhà phát hiện, tri hô và bị anh Dũng cùng người dân tóm gọn. Đối tượng Tiến đã nhanh chân chạy thoát, hiện đang bị Công an TP. Vũng Tàu truy bắt.

 

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

.