(BVPL) - Rạng sáng 24/1, cảnh sát hình sự Công an Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt quả tang băng trộm đang khuân nhiều tài sản của căn nhà trên phố Tôn Thất Tùng ra ngoài sân, chờ ôtô đến chở đi.

 


Người cầm đầu băng trộm là nữ quái 36 tuổi Phạm Thị Phương (ngụ Đà Lạt) đã bị bắt cùng 3 đồng bọn. Trong số này có Lê Hoàng Phúc (18 tuổi, gọi Phương là dì ruột), Nguyễn Ngọc Anh (23 tuổi, sinh viên Luật năm thứ ba Đại học Đà Lạt).

Băng trộm khai biết chủ nhà làm việc tại TP HCM, cuối tuần mới về Đà Lạt nghỉ ngơi nên cả bọn lên kế hoạch "ăn hàng". 3 ngày trước, chúng dùng búa đập vỡ cửa kính vào trong lấy trộm máy giặt, máy nước nóng và nhiều vật dụng đắt tiền khác rồi thuê ôtô chở đi tiêu thụ.

"Nhà không có người ở thường xuyên nhưng khá nhiều đồ đạc đắt tiền nên bọn em quay lại 'dọn' lần thứ 2", một thành viên băng trộm cho biết.
 

Theo VnExpress

.