Gần 2 giờ lảng vảng trước cửa tiệm vàng lớn nhất Cà Mau, thanh niên bịt khẩu trang bất ngờ phi thân qua vách kính cao ngang ngực để giật xấp tiền và tấn công ông chủ.

 


Theo nhân chứng này, nghi can đã phi thân qua vách kính cao ngang ngực để vào quầy trong tấn công ông chủ Trường, giật xấp tiền trên tay ông. Hắn bị ông Trường chộp lấy ghế inox đánh trả. 5 nữ nhân viên đồng loạt truy hô "cướp, cướp" để 2 thợ kim hoàn chạy xuống cùng láng giềng hỗ trợ.

"Một tay hắn cầm xấp tiền, tay kia lấy hung khí trong ba lô ra nhưng tôi kịp ôm lại. Bị mọi người đánh, hắn ngất xỉu. Vài phút sau tên này tỉnh lại, cố vùng vẫy tìm cách thoát thân nhưng đã bị trói giao công an", anh Võ Minh Tài kể.

Chị Trần Tú Trinh, chủ quán cà phê gần đó cho hay, khi nghe tiếng hô, chị chạy qua tiệm thấy phía trước có 4 khách đứng ở khu nữ trang. 5 nhân viên co cụm lại một chỗ, nét mặt hoảng sợ.

"Tôi kéo khách ra ngoài vì thấy quá lộn xộn, rồi kêu chủ tiệm sập các cửa xuống nhưng ông Trường luống cuống bấm hoài nút điều khiển mà không được", chị Trinh cho biết thêm.

Công an tỉnh Cà Mau thông tin, kẻ tấn công chủ tiệm vàng khai tên Trần Văn Tùng (34 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), sống lang thang tại TP HCM. Hắn đón xe đò xuống Cà Mau mua xe máy, chiều 25/10 đến tiệm vàng Thu Năm "nghiên cứu địa hình" chờ đến tối cướp tài sản.

Do bị đánh trong lúc vây bắt, công an đã đưa tên này vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau khâu vết thương trên đầu. Tại hiện trường, ngoài chiếc xe máy biển số Cà Mau, cảnh sát thu giữ ba lô của nghi phạm có búa, hai con dao và nhiều vật dụng cá nhân.
 

Theo vnexpress

.