Lưới tình "xăng pha nhớt"
Cập nhật lúc 10:02, Thứ ba, 02/02/2016 (GMT+7)
Dù không được "tốt mã" nhưng Trần Quang Vinh (1985, trú tổ 29, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vẫn có thể đưa nhiều chàng mới lớn vào lưới tình "xăng pha nhớt" của mình rồi ra tay chiếm đoạt tài sản đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. ( Đồng tính , An ninh, Xã hội, Lưới tình)
Dù không được “tốt mã” nhưng Trần Quang Vinh (1985, trú tổ 29, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vẫn có thể đưa nhiều chàng mới lớn vào lưới tình “xăng pha nhớt" của mình rồi ra tay chiếm đoạt tài sản đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.
Năm 2015, rời trại giam trở về địa phương, Vinh lao vào thế giới ảo để “giải sầu”. Cuối tháng 9-2015, thông qua mạng xã hội, Vinh quen biết anh H. (SV một trường ĐH trên địa bàn TP Đà Nẵng). Sau những lần tâm sự, Vinh và anh H. trở nên thân thiết nên hẹn nhau đi uống cà-phê. Sau đó, Vinh và anh H. thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn P. Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn) để “tâm sự”. Sau khi “no xôi chán chè”, Vinh nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe máy hiệu Click (không rõ BKS) của anh H. nên ngỏ lời mượn đi công chuyện. Không nghi ngờ gì bạn tình, anh H. liền giao xe cho Vinh. Mượn được xe, Vinh liền đem đến đường Hàm Tử (P. Mỹ An) cầm cho một thanh niên lạ với giá 3 triệu đồng rồi sau đó thì biến mất. Về phía anh H., khi biết mình bị Vinh lừa tình và xe liền đến CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn) trình báo. Ngay sau đó, CAP Khuê Mỹ tiến hành mời Vinh lên làm việc. Tại cơ quan CA, Vinh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc sau đó được chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục làm rõ.
Trong lúc được CQĐT cho tại ngoại chờ kết luận điều tra thì Vinh tiếp tục “giăng bẫy tình” để chiếm đoạt tài sản của người khác. Cụ thể, sau nhiều lần gặp nhau và tâm sự trên facebook, giữa Vinh và anh V. (1987, quê Quảng Nam) trở nên thân thiết. Để có thể “gắn bó” dài lâu, cả hai đã nhiều lần hẹn đi uống cà-phê và “chơi bời”. Một đêm giữa tháng 10-2015, Vinh và anh V. hẹn nhau đến một quán nhậu trên đường Nguyễn Văn Thoại (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để lai rai tâm sự. Sau gần 2 giờ đồng hồ nâng ly và tâm sự to nhỏ, Vinh nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe máy hiệu Air Blade (không rõ BKS) của anh V. nên “giở chiêu”. Vinh đề nghị anh V. cho mình mượn xe để đi chở bạn đến nhậu cho vui. Tuy nhiên, khi có xe trong tay, Vinh lại tắt điện thoại và “biến” thẳng vào TT Hà Lam (H. Thăng Bình, Quảng Nam) rồi thuê phòng nghỉ. Đến sáng hôm sau, Vinh mang chiếc xe đến một tiệm cầm đồ gần đó cầm được 13 triệu đồng. Sau đó, nhằm tránh sự truy tìm của anh V. và lực lượng chức năng, Vinh nhanh chóng nhảy xe khách vào TPHCM. Về phía anh V., khi biết mình bị lừa đã đến CAQ Sơn Trà trình báo.
Khi vào đến TPHCM, việc đầu tiên Vinh làm là liên lạc với người bạn cùng dòng “xăng pha nhớt” quen qua Zalo tên T.P.H (1995, quê Quảng Nam, hiện trọ học tại TPHCM). Vừa gặp nhau, cả hai đưa nhau vào một quán cà-phê để tâm sự rồi đi thuê phòng trọ để “trao yêu thương”. Tại phòng trọ, lợi dụng lúc anh H. đi tắm, Vinh lấy chiếc chìa khóa xe máy hiệu Air Blade của bạn tình rồi mang ra tiệm rèn thêm một chìa nữa. Sau khi cất giữ “bảo bối” trong người, Vinh trở về phòng “qua đêm” cùng với anh H. Hôm sau, lợi dụng lúc anh H. không để ý, Vinh sử dụng chìa khóa đã cắt để lấy chiếc xe Air Blade của anh H. rồi “hô biến”. Chiếc xe này Vinh đem đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn TPHCM cầm được 16 triệu đồng. Có tiền, Vinh ngao du nhiều nơi ở TPHCM.
Giữa tháng 1-2016, Vinh quyết định quay trở về Đà Nẵng để thăm dò tình hình. Tối 22-1, Vinh ghé vào một quán Internet trên địa bàn P. Mỹ An để gặp bạn bè nói chuyện. Trong lúc Vinh đang say sưa tán gẫu trên thế giới ảo thì lực lượng CAP Mỹ An xuất hiện, đưa về trụ sở làm việc như đã nói.
Hiện CAP Mỹ An đã chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.
Theo Báo Công An Đà Nẵng
.