(BVPL) - Cho rằng Linh giao thịt bò kém chất lượng, bà Mùi từ chối mua và bị hăm dọa, chửi bới. Chồng bà Mùi biết chuyện cử em đi đánh dằn mặt, án mạng đã xảy ra ngay giữa chợ.

 

 

Bức xúc, bà Mùi kể sự việc cho chồng là Nguyễn Hữu Cường. Thấy vậy, Cường bảo em trai Nguyễn Công Đức (29 tuổi) dằn mặt Linh.

 

Sáng sớm 26/11, Đức rủ Nguyễn Thanh Long (27 tuổi), Nguyễn Đình Tư (23 tuổi), Nguyễn Quang Quảng (21 tuổi) tới chợ Quỳnh Đô.

 

Thấy Linh và Nguyễn Hữu Khanh (21 tuổi, người giao hàng cùng), nhóm của Đức dùng dao, tuýp sắt, gậy xông vào tấn công. Linh bị Quảng cầm dao chém một nhát vào đầu khiến ngã xuống đất. Vớ được con dao của người bán hàng cạnh đó, Linh đâm một nhát vào bụng Quảng khiến anh này tử vong.

 

Khanh cũng bị nhóm của Quảng gây thương tích, đang điều trị tại bệnh viện.

 

Cảnh sát đang truy bắt và làm rõ vai trò của những người liên quan vụ hỗn chiến.

 

Theo VnExpress

.