(BVPL) - Bị đuổi kịp, hai tên cướp vung chân đạp đổ xe của cảnh sát hình sự để tìm cách thoát thân, nhưng cuối cùng bị bắt giữ.

 


Trưa 13/11, lực lượng hình sự đặc nhiệm (Công an quận Phú Nhuận, TP HCM) tuần tra trên đường Phan Đình Phùng (đoạn chân cầu Kiệu) phát hiện 2 thanh niên chạy xe Exciter có dấu hiệu nghi vấn đi "ăn hàng".

Sau khi vòng qua nhiều địa điểm, đến đường Phùng Văn Cung (quận Phú Nhuận), thấy bà Nguyễn Thị Ngọc Liễu đeo giỏ xách trên vai ngồi sau xe con gái, gã cầm lái lập tức áp sát để tên ngồi sau ra tay giật giỏ xách, rồi rồ ga bỏ chạy.

Biết bị cảnh sát truy đuổi, chúng lạng lách, phóng như bay trên đường. Khi đặc nhiệm bắt kịp, hai tên cướp liền dùng chân đạp ngã xe để tiếp tục tẩu thoát. Tuy nhiên, các cảnh sát khác đã kịp thời hỗ trợ, khống chế bắt gọn hai tên cướp.

Tại cơ quan công an, chúng khai là Lê Hữu Tài (24 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), có một tiền án về tội Cướp giật tài sản, mới ra tù năm 2010; tên trực tiếp giật giỏ xách là Huỳnh Hoàng Hải (22 tuổi).

Bà Liễu cho biết, được con gái chở đi khám bệnh, trên đường về thì bị giật giỏ xách bên trong có thuốc, một ít tiền cùng giấy tờ tùy thân. Công an Phú Nhuận đã trao trả tài sản cho nạn nhân.
 

Theo VnExpress

.