9 giờ 30 ngày 25-3, trước nhà số 289 - Đào Duy Anh (TP Huế, TT-Huế), các TS của Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh TT-Huế bắt quả tang anh em ruột: Nguyễn Lương Hoàng Quân (1991) và Nguyễn Lương Hoàng Trung (1988, đều trú đường Đào Duy Anh, TP Huế) đang bán ma túy cho Nguyễn Văn Hưng (trú TP Huế).
 


Theo CQĐT, trong một lần đi chơi với bạn bè, Quân được cho xài miễn phí ma túy và sau đó đối tượng đâm nghiền. Bước vào thế giới ma túy, Quân biết được ma túy ở thị trường Huế có giá đắt đỏ, trong khi ở Quảng Trị hoặc Vinh giá rất rẻ. Quân tính, nếu mỗi tháng chỉ cần bán được 60 tép cũng thu lãi hơn 12 triệu đồng. Do ham lợi nhuận cao, Quân “rỉ tai”, nói ngon nói ngọt với anh trai để thuyết phục tham gia mua bán ma túy. Đáng lý ra, làm anh, Trung phải khuyên Quân nên đi cai nghiện khi tuổi đời còn trẻ; đằng này vì hám tiền, Trung nghe lời em và quyết định góp vốn cùng Minh đi ngoại tỉnh mua heroin về bán cho các con nghiện trong một thời gian dài. Số ma túy Trung và Minh mua về vừa bỏ cho một số “mối”, vừa trực tiếp bán cho các con nghiện

Khi nhận được tin báo 2 con là Quân và Trung bị CQĐT bắt, ông Nguyễn Đức Lương (55 tuổi) rất sốc. Cuộc sống gia đình tuy khó khăn nhưng vợ chồng ông rất phấn khởi vì cả hai con đều có nghề, chăm chỉ lao động. Quân làm thợ mộc, Trung sửa điện thoại di động, số tiền kiếm được tuy không nhiều nhưng cũng đủ chi tiêu, phụ giúp gia đình. Thật không ngờ, vì chút lợi trước mắt mà cả hai đã đánh mất tất cả. Chứng kiến cảnh cơ quan CA đọc lệnh bắt 2 con về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, ông Lương khựng người, đôi chân run run, rồi ngồi bệt xuống nền nhà. Ông nói, nhiều lần xem tivi, ông biết nhiều người vì ma túy mà bỏ cả cuộc đời. Không ngờ, 2 con của ông lại thu giấu thứ “chết người” ngay trong nhà mình…

Ngày 1-4, Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh TT-Huế đã bàn giao các đối tượng Nguyễn Lương Hoàng Quân, Nguyễn Lương Hoàng Trung, Trần Minh cho CATP Huế tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.
 

Theo CA Đà Nẵng