Công an TP. Vũng Tàu vừa kết thúc điều tra vụ án Nguyễn Văn Hiệp (tự Khánh, SN 1995, quê Đắk Lắk, tạm trú tại 73/35 đường 3-2, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) cùng đồng bọn cướp tài sản, để đưa ra xét xử trước pháp luật.

 


Theo hồ sơ điều tra, lúc 22 giờ 30 phút ngày 1-9-2014, sau khi nhậu về, Hiệp rủ Nguyễn Văn Hòa (anh em sinh đôi với Hiệp) và Huỳnh Văn Thanh (SN 1995, quê TP.Cần Thơ, tạm trú tại 446/27 Trần Xuân Độ, phường 6, TP.Vũng Tàu) đi cướp tài sản, đem bán kiếm tiền nhậu tiếp. Được Hòa và Thanh đồng ý, Hiệp điều khiển xe máy 72L6-1806 chở Hòa, còn Thanh điều khiển xe máy 72F6-2149 của mình chạy đến đường Quang Trung (phường 1, TP.Vũng Tàu) hướng vào đường Trần Phú (phường 5, TP. Vũng Tàu). Khi đến đoạn trước số nhà 196 Trần Phú (phường 5, TP.Vũng Tàu), cả bọn phát hiện anh Hồ Văn Hải (trú tại đường Trần Xuân Độ, phường 6, TP.Vũng Tàu) và chị Ngô Thị Phan (trú tại đường Lý Thường Kiệt, phường 1, TP.Vũng Tàu) ngồi tâm sự trên bờ kè đá ven biển, bên cạnh có chiếc xe máy 63K3-2767 (của anh Hải). Do đã bàn bạc với nhau từ trước, vừa dừng xe máy Hiệp mở cốp xe lấy đoạn dây ống nước, hai đầu có gắn ốc bằng kim loại, Hòa cầm mũ bảo hiểm, Thanh đi phía sau. Khi tiếp cận anh Hải và chị Phan, Hiệp yêu cầu hai người đưa tiền, điện thoại di động. Anh Hải nói “không có tiền…” liền bị Hòa dùng mũ bảo hiểm đuổi đánh, còn Hiệp dùng dây ống nước đuổi đánh và khống chế chị Phan lấy được 1 điện thoại di động hiệu Mobistar B207. Sau đó, Hiệp quay lại cùng Hòa đuổi đánh anh Hải, còn Thanh đến lấy xe máy 63K3-2767 nổ máy xe chạy về hướng Sao Mai để chiếm đoạt. Thấy vậy, anh Hải và chị Phan vừa bỏ chạy, vừa tri hô “cướp, cướp, cướp…”. Hoảng sợ, Hiệp và Hòa nhảy lên xe máy 72L6-1806 để tẩu thoát nhưng xe không nổ máy,  cả hai chạy sang xe máy của Thanh thì bị Công an phường 5 tuần tra bắt giữ cùng với tang vật và bàn giao cho Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý.

Tại cơ quan điều tra, ngoài việc thực hiện vụ cướp tài sản kể trên, Hiệp, Hòa và Thanh khai nhận, vào đêm 5-1-2013, trong lúc uống cà phê tại quán H&T (đường Trần Phú, phường 6, TP.Vũng Tàu), Hiệp rủ Hòa và Thanh đi cướp xe máy, đem bán để lấy tiền chia nhau tiêu xài. Hòa điều khiển xe máy 72F6-2149 (xe máy của Thanh) chở Hiệp và Thanh đảo qua một số tuyến đường để tìm “con mồi”. Đến đường Lê Hồng Phong (đoạn gần ngã Năm, phường 4, TP.Vũng Tàu), bọn chúng phát hiện anh Phạm Minh Tâm (trú tại đường Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) đang dựng xe máy 72C1-204.98 bên lề đường để nghe điện thoại di động. Thấy vậy, Hòa liền chặn đầu xe, Hiệp cầm búa chẻ củi chém vào mũ bảo hiểm, làm anh Tâm hoảng sợ để xe máy lại, bỏ chạy thục mạng. Sau khi cướp được xe máy cùng giấy đăng ký xe để trong cốp, cả bọn đưa xe về phòng trọ của Nguyễn Minh Tuấn (SN 1991, quê Sóc Trăng, tạm trú tại 26/14 Trần Xuân Độ, phường 6, TP.Vũng Tàu, đang bỏ trốn) nhờ tiêu thụ giùm. Ngày hôm sau, Tuấn giao xe máy cùng giấy đăng ký xe 72C1-204.98 cho bà Lê Thị Nhỏ (mẹ của Tuấn, cùng tạm trú tại 26/14 Trần Xuân Độ, phường 6, TP.Vũng Tàu) đem bán cho một đối tượng tên Chinh được 2,5 triệu đồng. Số tiền này, Hiệp, Hòa, Thanh và Tuấn, mỗi đứa được chia 400.000 đồng, bà Nhỏ được 200.000 đồng, còn lại mua mồi nhậu chung.

Ngoài ra, lúc 22 giờ ngày 9-1-2013, Hiệp, Hòa, Thanh ngồi nhậu tại quán cóc trước số nhà 12G1 Ngô Đức Kế (phường 7, TP.Vũng Tàu). Do Hòa bị say xỉn nên Hiệp chạy xe máy chở về nhà rồi chở Tuấn đến nhậu chung. Trong lúc nhậu, Hiệp, Thanh và Tuấn xảy ra mâu thuẫn với hai thanh niên ngồi nhậu bàn bên cạnh nên đuổi đánh. Khi quay lại thì Tuấn phát hiện trên bàn nhậu của hai thanh niên kia có một chùm chìa khóa của xe máy hiệu Wave, màu đỏ-xám-đen, biển số 72L7-8907, Tuấn liền nổ máy xe chạy về phòng trọ của mình. Sau đó, Tuấn đem bán xe máy này cho một người quen được 1,1 triệu đồng và chia cho mỗi tên 300.000 đồng, số còn lại mua mồi nhậu chung.

 

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

.