(BVPL) - Sau khi cắt cổ người chị họ cướp vàng, Nguyễn Ngọc Tuấn chạy trốn ra Nghệ An nhưng bị cơ quan công an tại đây bắt giữ.

 


Trước đó, sáng 7/11 một số người dân sinh sống tại lô B4 lần 3 chung cư phường 3 nghe nhiều tiếng kêu cứu.

Sau đó họ thấy bà Hoàng Thị Vân (SN 1967, ngụ căn hộ 323) chạy xuống căn hộ 324 kêu cứu rồi gục tại đây.

Thời điểm này 1 số người thấy 1 người đàn ông rời căn hộ của bà Vân đi xuống cầu thang chung cư. Họ có truy hô “bắt kể giết người”. Tuy nhiên vì thời điểm buổi sáng, tại chung cư chỉ toàn là phụ nữ, trẻ em và người già nên đối tượng này thản nhiên đi bộ, rồi khỏi chung cư và đón xe ôm tẩu thoát.

Sau đó bà Vân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị đâm 1 nhát ở bụng và 1 vết cắt tại cổ, hiện bà này đã qua cơn nguy kịch, đang điều trị tại bệnh viện.

Qua điều tra, công an Q.4 xác định được kẻ gây án là đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn như nói trên, là em họ của bà Vân.

Thời điểm sáng 7/11, Tuấn đến nhà chị họ chơi, do thấy bà Vân đeo nhiều vòng vàng, nữ trang nên Tuấn đã dùng dao cắt cổ nhằm sát hại bà Vân.

Khi đâm gục bà Vân, Tuấn đã lột sạch vòng vàng trên người chị họ rồi tẩu thoát. Nhưng bà Vân chưa chết, và khi Tuấn vừa rời căn hộ thì bà Vân vùng dậy chạy ra ngoài kêu cứu.
 

Theo VietNamnet

.