Tại gian trưng bày thành tựu của Viện kiểm sát nhân dân, nhiều cán bộ, Kiểm sát viên trẻ đã dành thời gian tham quan, tìm hiểu về chặng đường xây dựng, trưởng thành và những thành tựu nổi bật của Ngành trong suốt 65 năm qua.

Kiểm tra viên cao cấp Mai Thị Thanh Thảo, Vụ Pháp chế, VKSND tối cao cho biết:Được trực tiếp tham quan gian trưng bày, trong tôi thêm dâng cao lòng biết ơn Bác - Vị Cha già của dân tộc, ơn Đảng, Nhà nước; biết ơn lớp lớp thế hệ lãnh đạo đi trước đã và luôn tâm huyết cống hiến xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân vững mạnh như ngày hôm nay, tôi thấy mình phải có trách nhiệm tự rèn luyện, nỗ lực trau dồi mọi mặt nhiều hơn nữa để tôi luyện bản lĩnh, làm chủ chuyên môn, xứng đáng là thế hệ tiếp bước cha anh của ngành Kiểm sát".

leftcenterrightdel
Đồng chí Mai Thị Thanh Thảo, Vụ Pháp chế, VKSND tối cao tham quan gian trưng bày của VKSND..

Kiểm sát viên Trần Hoàng Minh, VKSND khu vực 2, tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Tận mắt nhìn thấy những hiện vật, hình ảnh tái hiện quá trình hình thành và phát triển của Ngành, tôi càng thêm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ ngành Kiểm sát nhân dân. Đây là động lực để chúng tôi nỗ lực hơn nữa trong công việc, chuyên môn. Qua gian trưng bày, tôi càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ là phải tiếp bước cha anh, giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành".

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Hoàng Minh, VKSND khu vực 2, tỉnh Nghệ An tham quan gian trưng bày của VKSND.

Qua các hiện vật, hình ảnh, tư liệu được trưng bày công phu, thế hệ trẻ thêm hiểu rõ hơn vai trò, vị trí của ngành Kiểm sát trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không ít Kiểm sát viên chia sẻ niềm tự hào khi được khoác lên mình màu áo thiên thanh – biểu tượng của người cán bộ Kiểm sát luôn kiên định, bản lĩnh và công tâm.

Đây cũng là dịp để tuổi trẻ ngành Kiểm sát bồi đắp thêm lý tưởng, ý chí phấn đấu, phát huy sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết, góp phần viết tiếp trang sử vẻ vang của Ngành, xứng đáng với sự tin tưởng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thúy Quỳnh, Vụ 7,  VKSND tối cao tự hào về màu áo thiên thanh.

“Tôi đặc biệt ấn tượng với phần trưng bày về trang phục Kiểm sát. Màu áo thiên thanh không chỉ là đồng phục mà còn là niềm kiêu hãnh, lời nhắc nhở chúng tôi phải luôn giữ gìn hình ảnh người cán bộ Kiểm sát liêm chính, bản lĩnh, công tâm”. Đồng chí Nguyễn Thúy Quỳnh, Kiểm tra viên, Vụ 7, VKSND tối cao chia sẻ.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Thế hệ sinh viên Kiểm sát tự hào truyền thống, quyết tâm tiếp nối sự nghiệp bảo vệ pháp luật.

Còn em Phạm Phương Lê, sinh viên Trường Đại học Kiểm sát chia sẻ: “Em rất tự hào trước thành tựu của ngành Kiểm sát trong việc bảo vệ công lý, phòng chống oan sai, giữ vững pháp chế và niềm tin cho nhân dân. Điều đó khiến em càng ý thức rõ hơn trách nhiệm nếu muốn trở thành Kiểm sát viên sau này, em phải rèn luyện kiến thức, bản lĩnh và giữ được sự công tâm trong công việc”.

Đối với lớp trẻ hôm nay, đó không chỉ là sự khẳng định vai trò của ngành Kiểm sát trong sự nghiệp bảo vệ công lý và pháp chế xã hội chủ nghĩa, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm, sứ mệnh mà mỗi cán bộ, Kiểm sát viên trẻ.

H.P