Mới cách đây một tháng, ông Tommy Hughes (người Ireland) đã phá kỷ lục thế giới bán marathon nam (21,0975km) lứa tuổi trên 60 khi hoàn thành đường đua Antrim Coast Half Marathon 2020 tổ chức ở Bắc Ireland với thành tích 1 giờ 11 phút 09 giây. Kỷ lục mới của ông tốt hơn kỷ lục cũ 1 giờ 11 phút 26 giây của Martin Rees (Anh) xác lập năm 2013 đúng 17 giây.

Năm nay Tommy Hughes mới 60 tuổi (sinh 8/1/1960) nhưng ông có vẻ bề ngoài gần… 70 tuổi. Tuy nhiên, trên đường chạy, ông thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác khi chạy với tốc độ chóng mặt.

leftcenterrightdel
 Ông Tommy Hughes lập kỷ lục mới ở đường chạy marathon nam cho vận động viên trên 60 tuổi.

Ngày 25/10/2020, tại giải Down Royal Marathon tại Bắc Ireland, ông Tommy Hughes quyết định đăng ký chạy 42,195km và hoàn thành với thời gian 2 tiếng 30 phút 02 giây. Ông phá kỷ lục cũ 2 tiếng 36 phút 30 giây do ông Yoshihisa Hosaka (Nhật Bản) lập tại Beppu Marathon 2009.

Để hoàn thành quãng đường này, ông chạy với tốc độ trung bình 3 phút 33 giây/km.

Dù có vẻ ngoài khắc khổ của một người trên 70 tuổi, nhưng ông Tommy Hughes có tố chất của một VĐV chạy marathon cừ khôi. Năm 32 tuổi, ông đại diện Vương quốc Anh tham dự Olympic Barcelona 1992 và đạt thành tích 2 tiếng 32 giây 55 phút ở nội dung marathon.

Cách đây 5 năm, ông Tommy Hughes nghiện rượu nặng, trầm cảm, mắc chứng loãng xương, máu nhiễm canxi… và tưởng chừng không qua khỏi. Nhưng bằng nỗ lực bản thân và sự động viên của gia đình, ông đã cai rượu thành công và trở lại tập chạy khi đã bước sang tuổi 60.

Theo Dân trí