leftcenterrightdel
U19 Việt Nam (áo đỏ) chia tay giải với trận thua thứ 3 liên tiếp. Ảnh: vff.org.vn 

Thất bại trong 2 trận ra quân, U19 Việt Nam được dự báo sẽ khó làm nên chuyện trước đối thủ rất mạnh là U19 Hàn Quốc để ra về trong danh dự. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi Lê Xuân Tú dứt điểm ở mép vòng cấm làm tung lưới U19 Hàn Quốc ở phút 13.

Bị dội một gáo nước lạnh, U19 Hàn Quốc buộc phải dồn lên để gia tăng sức ép. Trong trận đấu này, những sai lầm của hàng thủ của U19 Việt Nam tiếp tục diễn ra, tạo cơ hội cho U19 Hàn Quốc được hưởng 2 quả 11m trong 45 phút đầu tiên.

May mắn cho đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn là chỉ có Cho Young Wook thực hiện thành công quả 11m ở phút 45. Đây là tình huống hậu vệ phải Quang Nho để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trước đó ở phút 33, Jeon Se Jin sút lên trời sau tình huống phạt đền khi chính tiền đạo này bị Việt Anh phạm lỗi trong vòng cấm.

Trong hiệp 2, U19 Hàn Quốc tiếp tục lấn lướt hơn. Tuy nhiên, thủ môn Y ELi Nie đã chơi cực kỳ xuất sắc khi cứu 2 bàn thua trông thấy cho đội nhà, trong khi đó mũi nhọn Văn Nam thi đấu khá năng nổ và liên tiếp tạo ra các cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Lee Gwang Yeon. Điển hình là ở các phút 64 và 66, Văn Nam có 2 pha dứt điểm bằng đầu và chân rất hiểm hóc nhưng “người gác đền” của đối phương đã xuất sắc cản phá.

Không ghi được bàn thắng, U19 Việt Nam còn thêm một lần phải vào lưới nhặt bóng. Trong một pha lộn xộn từ quả đá phạt góc ở phút 77, Kim Hyun Woo đã tận dụng thành công để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho U19 Hàn Quốc.

Ở phút bù giờ, Bá Sang phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm và Cho Young Wook đã ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 cho đối thủ từ chấm 11m.

Với trận thua này, U19 Việt Nam khép lại VCK U19 châu Á với 3 trận toàn thua. Trong khi đó, U19 Hàn Quốc và U19 Australia đã giành 2 vé của bảng này vào tứ kết.

Theo Thanh Bình/TTXVN